Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tử vong

Chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an TP chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành trẻ em dẫn tới tử vong ở quận Đống Đa.

Ngày 1/4/2020, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé 3 tuổi (trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa) tử vong nghi do bị bố mẹ bạo hành.

Di ảnh cháu bé tại nhà bà ngoại ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15/4/2020, thông tin báo chí theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/3, bé N.N.M.M (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng trên người có nhiều thương tích. Cháu bé đã tử vong sau khi nhập viện. Qua điều tra, từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp cha dượng và mẹ ruột của cháu M.

Một lãnh đạo UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa) hôm nay cho biết, gần đây, cháu M. sống cùng mẹ, tạm trú trên địa bàn phường.

Còn theo ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Võng La (huyện Đông Anh), cháu M. đã được bà ngoại đưa về quê để an táng. Mẹ của bé gái này có 3 đời chồng, cháu M. là con với người chồng thứ hai. Các cấp Hội địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.

Ngày 31/3, một tài khoản trên mạng xã hội nhận là người nhà của cháu M. đã chia sẻ những hình ảnh của cháu với nhiều vết bầm tím và thương tích trên cơ thể. Chủ tài khoàn này cho biết cháu đã bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành, tra tấn dã man trong suốt 24 ngày. Thông tin này ngay lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng" với gần 180.000 lượt tương tác và gần 100.000 lượt chia sẻ.

Tân Trường

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !