Vụ nổ súng một người thiệt mạng: Do mâu thuẫn cá nhân
Vụ nổ súng một người thiệt mạng: Do mâu thuẫn cá nhân
Bắn cảnh sát hình sự giữa phố, 1 người thiệt mạng
Sáng 14/12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu cơ quan này đã xác định được hung thủ trong vụ xả súng khiến một người tử vong và một chiếc sĩ cảnh sát hình sự Công an quận 6 bị thương là đối tượng Tạ Chí Hoàng (39 tuổi, ngụ số nhà 62, đường 52, khu dân cư Bình Phú 2, phường 10, quận 6).
![Vụ nổ súng một người thiệt mạng: Do mâu thuẫn cá nhân](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/415/t415588.jpg?width=0&s=2s2Gy3B48KqtUpBVgsF5HA)
Khu chung cư nơi xảy ra vụ nổ súng
Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị bắn chết là Huỳnh Tấn Hải (cùng 39 tuổi, là chủ thầu xây dựng, ngụ quận 6) và Trung úy Nguyễn Hồng Việt (Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm) đã bị trúng đạn vào tay được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Như báo điện tử Infonet.vn đã đưa tin, khoảng 14h chiều 13/12 một vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra tại đường số 52, khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6.
Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên xuất hiện 4 người đi xe máy đến trước số nhà 62 đường 52, trong đó, Huỳnh Tấn Hải được xác định là người điều khiển xe Future mang BKS: 52K8 – 4636. Tại đây, nhóm của Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Tạ Chí Hoàng. Ngay sau đó, Hoàng chạy vào nhà lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải chĩa thẳng nòng về phía đối thủ siết cò.
![Vụ nổ súng một người thiệt mạng: Do mâu thuẫn cá nhân](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/415/t415590.jpg?width=0&s=qlv4JirhyH1LI8eXBb89PA)
Chiếc xe và đôi dép nơi nạn nhân ngã xuống
Bị trúng đạn ở cự ly gần, Hải gục ngay tại chỗ, những người còn lại bỏ chạy toán loạn. Chưa dừng lại ở đó, Hải tiếp tục nổ súng về phía nạn nhân đã bị hạ gục. Khoảng vài phút sau, lực lượng Công an phường 10 cùng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 6 đã có mặt tại hiện trường. Bị bao vây, Hải nổ thêm 1 phát súng để mở đường chạy vào căn nhà 3 tầng cố thủ.
Lúc này, các trinh sát phải sử dụng áo chống đạn và kêu gọi tên Hải bỏ súng đầu hàng. Khi công an đang khuyên giải thì bất ngờ đối tượng này đứng từ trên cao chĩa súng về nhóm cảnh sát để siết cò, bắn trả. Mọi người lập tức tản ra nhiều hướng, nấp vào các gốc cây xanh bên đường để tránh làn đạn của tên hung thủ. Vụ việc diễn ra hết sức căng thẳng, toàn bộ tuyến đường 52 được phong tỏa nghiêm ngặt, cả khu dân cư im ắng lạ thường, không một ai dám hé cửa ra ngoài. Thỉnh thoảng những tiếng súng chát chúa lại vang lên.
Tình huống ghẹt thở kéo dài khoảng 30 phút, chỉ khi cơ quan chức năng kêu gọi tên hung thủ phải buông súng đầu hàng nếu không lực lượng chức năng đã nổ súng bắn hạ. Không còn đường lui tên Tạ Chí Hoàng đã buông súng đầu hàng. Ngay sau đó, đối tượng này được di lí về cơ quan điều tra lấy lời khai nhằm làm rõ vụ án. Riêng nạn nhân bị bắn gục được chuyển lên taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 6. Tuy nhiên, bị thương tích quá nặng người này đã tử vong sau vài giờ nhập viện.
Tại cơ quan điều tra, hung thủ Tạ Chí Hoàng khai nhận, nguyên nhân của vụ nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân. Trong thời gian Hải nhận thi công một công trình sơn nước căn nhà 3 tầng nằm sát nhà Hoàng thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Khi gặp Hải cùng 3 người khác trước nhà, giữa Hoàng và những người kia đã xảy ra tranh cãi, xô xát và dẫn đến vụ nổ súng kinh hoàng trên.
Ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã có mặt để làm rõ. Tại hiện trường, ngoài những vết máu loang lổ dưới nền đường, công an thu giữ nhiều vỏ đạn ghém dùng cho súng hoa cải, chiếc xe máy và đôi dép được xác định là của nạn nhân bỏ lại. Điều đặc biệt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng săn được cất giấu trong nhà.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an Thành phố mở rộng điều tra làm rõ.
LÊ THANH