Vụ giữ người: Hành trình kỳ lạ hơn ngàn cây số của cháu Hải
Cháu Hải đã vượt ngàn cây số trở về để hợp tác với Cơ quan điều tra nhưng có khả năng bị khởi tố sớm. |
Như đã thông tin trước đó, vào ngày 14/10 Đặng Văn Hải – cháu trai nghi bị bắt cóc đã được ba là ông Đặng Văn Ngọc đón về từ thành phố Huế. Tại văn phòng Infonet, cháu Hải đã kể lại chi tiết cuộc “lưu lạc” của mình từ lúc bị bắt tại nhà bà Kim Long vào ngày 3/9 đến khi gặp được bố tại Huế vào ngày 13/10.
Hải xác nhận, vào giữa tháng 7/2013 Hải và một người bạn cùng quê được một người phụ nữ tên Lê Thị Kim Loan, còn gọi là “bà Lan trung gian”, gửi vào làm việc tại cơ sở sản xuất áo mưa của bà Kim Long, với mức lương 2 triệu đồng/tháng, mỗi ngày làm việc tới 12 tiếng đồng hồ.
Khi Hải cùng người bạn tên là Linh xin nghỉ, bà Long không trả hết tiền mà giữ lại 1,5 triệu. Theo Hải, vì sau này Hải mới biết bà Kim Long quy định 3 tháng mới lấy lương một lần, và nếu chưa được 3 tháng thì chỉ được trả một nửa tiền.
Bức xúc trước việc làm này, Hải và Linh đã bỏ khỏi cở sở trên và làm đơn tố cáo lên công an phường 1, quận 6. Trong thời gian chờ công an giải quyết thì vào nửa đêm một ngày cuối tháng 8, Hải đã lẻn trở lại nhà bà Long và lấy trộm một chiếc điện thoại hiệu Iphone với ý nghĩ “để bù lại số tiền bà ấy còn nợ”.
Tuy nhiên khi Hải vừa ra khỏi nhà bà Kim Long thì bất ngờ bị một bóng người đứng chắn trước mặt giữ lại và đe dọa: “Ông Minh (con trai bà Long - PV) thuê tao 1 triệu một đêm để canh bắt mày”. Sau khi trấn tĩnh lại Hải đã nhận ra đây chính là ông Giàu, người thường đứng bán hủ tiếu trước nhà bà Kim Long. Ông Giàu lục túi lấy đi chiếc Iphone vừa trộm được và sau đó chở Hải về thả tại quận 1. Trước khi phóng xe đi ông Giàu tiếp tục dằn mặt Hải: “Đừng để tao thấy mày lảng vảng ở khu quận 6 đấy nữa”.
Sau vài ngày lang thang tại khu vực quận 5, quận 6, vào rạng sáng ngày 3/9 Hải tiếp tục theo đường cũ lẻn vào nhà bà Kim Long để lấy quần áo của mình. Phát hiện Hải đang lẻn vào nhà, bà Kim Long đã cùng người con trai tên Minh bắt giữ ngay khi Hải vừa bước qua ngưỡng cửa. Hải lập tức bị trói hai tay và hai chân, cột vào một máy ép nhựa.
Sau đó bà Kim Long gọi điện tới ông Ngọc thông báo sự việc và cho biết gia đình phải mang lên 35 triệu đồng mới thả cho cháu về.
(Tuy nhiên gia đình ông Ngọc không làm theo mà đã tố cáo ra công an. Ngày 4/9 ông Ngọc đã có mặt tại nhà bà Long để giải quyết việc của cháu Hải gây ra, tuy nhiên khi ông đề nghị phải được gặp cháu Hải trước để hỏi chuyện thì bà Long không đồng ý. Ngay chiều hôm đó ông đã làm đơn báo cáo sự việc lên công an phường 1, quận 6, như các bào báo trước đã đăng).
Ông Ngọc lo lắng Hải bị khởi tố, việc làm rõ hành vi của bà Kim Long sẽ trở nên khó khăn hơn. |
Hải cho biết, từ khi bị bắt vào khoảng 3h sáng ngày 3/9 tới 8h sáng ngày 4/9 cháu bị trói ngược tay vào máy ép áo mưa tại tầng 2. Tới 8h ngày 4/9 thì cháu được đưa lên tầng 3. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần đến giờ ăn cháu được cởi trói và khi nào ăn xong thì lại bị trói như cũ.
Đến ngày 5/9 thì bất ngờ cháu được bà Kim Long đưa lên một xe du lịch 16 chỗ cùng 3 người khác để đi xuống xã Vịnh Chèo, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang kèm theo lời đe dọa “bây giờ mày mà ra ngoài thì công an đập chết”.
Tại Hậu Giang, Hải được đưa đến ở tại nhà một người đàn ông tên Sáu Giao. Ngay sáng hôm sau, ngày 6/9 bà Kim Long đã cho hai mẹ con Hải nói chuyện với nhau (chi tiết cuộc điện thoại đã được Infonet công bố và phân tích ở bài báo trước). Hải cho biết, người đàn bà đứng sau lưng Hải “nhắc tuồng” chính là bà Kim Long. Bà Kim Long dặn Hải: “Cô nói gì con cứ nói theo như vậy”.
Sau khoảng nửa tháng ở tại nhà ông Sáu Giao, Hải tiếp tục được người nhà ông này đưa lên một xe 16 chỗ để trở lại TP.HCM. Khi vừa tới TP.HCM thì Hải được một người thân của bà Kim Long, tên Anh đưa ngay lên xe máy chở thẳng về Bình Dương.
“Cháu thấy xe máy chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đến căn nhà ở gần một nhà máy xi măng, nơi ông Anh hiện đang làm việc” - Hải cho biết.
Tại Bình Dương, Hải cũng chỉ ở được 1 đêm. Hôm sau bất ngờ ông Anh chở Hải ra đón xe buýt trở về bến xe Chợ Lớn – quận 6. Khi Hải vừa xuống xe buýt thì bà Long cùng một người làm công chờ sẵn và đưa Hải về căn nhà cũ trên đường Bãi Sậy.
Sáng hôm sau bà Long đã “gửi” Hải lên xe khách Phương Ty (chạy tuyến Sài Gòn – Huế) và dặn khi nào tới chợ Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ có người ra đón.
Theo lời dặn của bà Kim Long, Hải tiếp tục một mình trên hành trình gần 1.000km cùng với 200.000 bà Kim Long đưa trước khi lên xe.
Qua một ngày đêm trên xe, khi Hải vừa bước xuống chợ Điền Môn thì xuất hiện người đàn ông tên Vũ khoảng 26 tuổi, tiến lại cất tiếng hỏi: “Có phải cháu bà Long không?”. Khi Hải gật đầu như lời dặn thì được người này đưa lên xe máy và chở về nhà ở gần đó.
Ở tại nhà ông Vũ được khoảng một tuần thì bà Kim Long từ TP.HCM ra, và nói với Hải “cứ ở thêm 2 tháng nữa cô sẽ ra đón”.
Những ngày sau đó Hải đã mượn được điện thoại của ông Vũ nhá máy về cho gia đình.
Ông Ngọc cho biết, đêm ngày 12/10 có nhận được cuộc nhá máy từ một số điện thoại lạ. Đang trong tâm trạng lo lắng, ông lập tức gọi lại và được biết Hải hiện đang ở Huế. Có địa chỉ chính xác của con, ngay hôm sau nhờ Trưởng Công an xã Kon Gang (huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai, nơi gia đình ông Ngọc thường trú) cùng ông bắt xe đi Huế và đưa Hải về nhà.
Trao đổi với PV Infonet, cháu Hải cho biết trong hơn một tháng qua cháu rất muốn trở về nhà. Nhưng nghe bà Kim Long dọa, cháu không dám liên lạc với gia đình, từ đó ngoan ngoãn làm theo toàn bộ sắp xếp của bà Kim Long.
Qua lời kể của cháu Hải thì trong hơn 1 tháng qua, có thể bà Long biết rõ cháu Hải đang ở đâu, làm gì bởi bà là người lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc. Tuy nhiên theo những thông tin mà Infonet có được thì trong một các buổi làm việc với Cơ quan điều tra quận 6 bà Kim Long luôn phủ nhận rằng mình không hề biết tung tích cháu Hải.
Khi cháu Hải trở về, ông Ngọc đã nhanh chóng đưa đến Công an quận 6 trình báo, nhằm giúp Cơ quan điều tra làm rõ vụ án và hành vi của bà Kim Long. Tuy nhiên, có khả năng Hải sẽ bị khởi tố sớm về tội trộm cắp tài sản. Nếu Hải bị khởi tố, có thể chảu sẽ hoảng sợ, và việc cháu hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi của bà Kim Long sẽ khó khăn hơn.