Vụ 3 cây gỗ “khủng” bị giữ ở Huế: Dùng giấy phép vận chuyển máy chở cây

Một trong 3 chiếc xe đầu kéo có rơ moóc vận chuyển 3 cây gỗ “khủng” đi khỏi vị trí ban đầu vẫn chưa có giấy phép chở cây.

Sau khi đầy đủ hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 3 cây gỗ “khủng” cho chủ cây là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và chủ cây cho người cắt gọt, tỉa cành và đưa lên 3 xe tải có rơ moóc biển kiểm soát Hà Nội.

Xe vận chuyển 1 trong 3 cây gỗ "khủng" dùng giấy phép chở máy.

Giấy phép vận chuyển máy.

Ngày 13/4, ghi nhận của PV cho thấy, 2 trong 3 chiếc xe kéo theo rơ moóc đã rời khỏi vị trí ban đầu (bãi đất trống thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Cụ thể, chiếc xe mang BKS: 29C - 429.36 kéo theo rơ moóc biển số 29R- 502.03 chở 1 trong 3 cây “khủng” vẫn nằm ở chỗ cũ tại bãi đất trống thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và chiếc xe kéo theo rơ moóc mang biển số 29R - 501.29 chở 1 cây “khủng” thứ 2 đi được khoảng 1km thì vào đậu tại một cây xăng dầu.

Riêng chiếc xe mang BKS: 29C - 578.65 kéo theo rơ moóc biển số 29R - 500.02 chở 1 cây gỗ “khủng” thứ 3 di chuyển khỏi vị trí ban đầu khoảng 2km rồi vào đậu tại một bãi đất trống trên đường tránh TP Huế thuộc tổ 12 phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy).

Thông tin với PV, một người đi trên chiếc xe đầu kéo biển số 29C - 578.65 kéo theo rơ moóc biển số 29R - 500.02 cho biết, xe có giấy phép số 693 lưu hành quá khổ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT cấp và do Vụ trưởng vụ An toàn giao thông Vũ Ngọc Lăng ký có giá trị đến ngày 23/4. Tuy nhiên, trong giấy phép này được cấp để vận chuyển thiết bị xe máy thi công chứ không phải chở cây.

Theo PV tiếp cận được giấy phép, người đi trên chiếc xe mang BKS: 29C - 578.65 kéo theo rơ moóc biển số 29R - 500.02, giấy phép lưu hành quá khổ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng cấp cho chiếc xe vào ngày 26/3/2018 để chở loại hàng là thiết bị xe máy thi công, kích thước (DxRxC), (17x4x3,7)m, tổng khối lượng là 25 tấn.

Tuyến đường vận chuyển đề rõ, nơi đi là Cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn) và nơi đến là nhà máy nhiệt điệt Sông Hậu (Châu Thành, Hậu Giang). Cụ thể, là từ cửa khẩu Hữu Nghị đi vào QL1 + đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Km 164/QL đi vào QL1 cũ (đường Ngọc Hồi), đi vào QL1 tại Km 213 + QL1 tuyến tránh các địa phương + Km2.071/QL1, đi vào QL Nam Sông Hậu tại Km0 + Km13+130 để vào nhà máy nhiệt điện Sông Hậu.

Khi lưu thông đến Km2063+900/QL1 (hướng Vĩnh Long - Cần Thơ) và ngược lại đến Km2064 + 297 phương tiện rẽ phải vào QL54 sau đó đi ra QL1 (không chạy qua gầm cầu vượt QL54) tĩnh điện cầu vượt không đảm bảo. Xe chở hàng đi về theo chiều ngược lại.

Trao đổi với PV, một cán bộ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, trước đó, có một người đi trên xe bán tải màu đỏ BKS Quảng Bình đã đến gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và xin phép được cho xe chở cây di chuyển. Tuy nhiên, khi nghe CSGT giải thích nếu xe chở cây có đầy đủ giấy phép, hồ sơ đúng quy định của pháp luật mới được phép vận chuyển thì người này đã lên xe bỏ đi.

Những chiếc xe vận chuyển gỗ "khủng" có BKS Hà Nội.

Xe bắt đầu di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu.

1 trong 3 chiếc xe vận chuyển gỗ "khủng" đi khỏi vị trí ban đầu và vào đậu trong cây xăng dầu.

Trước đó, ngày 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), chủ sở hữu 3 cây gỗ "khủng" với số tiền 750.000 đồng do vi phạm về thủ tục hành chính trong quản lý, bảo vệ rừng, khai thác vận chuyển, mua bán kinh doanh và cất giữ lâm sản.

Nguyên nhân ông Chương bị xử phạt là do trong hồ sơ về nguồn gốc của cây đa sộp cổ thụ thứ 3 hồ sơ không đúng thực tế. Cụ thể, cây này được khai thác ở xã Ea Đah (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) nhưng hồ sơ lại thể hiện cây này được trồng ở xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Sau khi chấp nhận nộp phạt, ông Chương được kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế trả cây đa còn lại.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, ngày 30/3, 3 cây gỗ “khủng” do 3 xe của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) vận chuyển từ Đắk Lắk ra có vi phạm luật giao thông và bị trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) xử phạt vi phạm hành chính 81,7 triệu đồng do 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông như quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% đến 50% và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Hà Oai

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !