Vợ tự thiêu, chồng dập lửa kêu cứu
![]() |
Nhiều người dân bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra |
Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 3/3, sau tiếng kêu thất thanh từ căn nhà trên đường Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM), người dân bàng hoàng thấy 2 vợ chồng bị cháy trong nhà vệ sinh.
Người dân chứng kiến cho hay, khi đó anh Kiên (SN 1972) và vợ tên Oanh (SN 1982) đang ở trong nhà vệ sinh ở tầng trệt. Người vợ bị bỏng toàn thân, áo quần cháy nhưng vẫn tỉnh táo rên rỉ tôi muốn chết; người chồng thì ngồi cạnh kêu cứu.
Tại đây, anh Kiên thều thào nói, vợ tôi tự thiêu, mọi người cứu với. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Do vết bỏng chị Oanh trên 80% nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu; anh Kiên bị bỏng nhẹ ở tay và chân.
Nhận được tin báo, công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) cùng các đơn vị liên quan đã đến phong tỏa hiện trường, lấy thông tin từ các nhân chứng.
Được biết, chị Oanh đi làm tạp vụ, còn chồng là tài xế xe taxi. Hai vợ chồng có một người con trai.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.