TP.HCM: Người phụ nữ chửi bới thô tục CSGT bị mời lên làm việc

Tối 17/7, mạng xã hội facebook chia sẻ 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là chạy sai làn đường, dùng nhiều lời lẽ thô tục chửi bới một CSGT khi được yêu cầu đi đúng làn.

Người phụ nữ chửi bới thô tục CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Liên hệ qua facebook, chị Huỳnh Nguyễn D.H (người đăng tải các clip)-cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày (17/7) tại vị trí gần ngã tư Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo chị H., thời điểm lúc xảy ra sự việc, ô tô mang BKS 51A - 429 87 do một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển lấn làn lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm. Đến gần ngã tư giao với Nguyễn Xí, xe này bị một chiến sĩ CSGT gõ cửa nhắc nhở đi đúng làn.

Chị H. cho biết, đường Ung Văn Khiêm là đường 2 chiều, vào thời điểm trên là giờ tan tầm nên xảy ra kẹt xe. Đã kẹt xe mà chị kia còn điều khiển xe chạy lấn làn, lấn hẳn qua làn ngược lại gây ách tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Thấy vậy, một CSGT qua gõ cửa yêu cầu chị ấy chạy đúng làn thì bị chị ấy bước xuống chửi xối xả.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Đường sắt-Đường bộ (PC67, Công an TP.HCM) xác nhận có người phụ nữ chửi bới CSGT và cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 17/7, khi chiến sĩ CSGT thuộc Đội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông ngay tại nút giao lộ đường Ung Văn Khiêm – Nguyễn Xí.

Vị đại diện CSGT thông tin thêm, khi phát hiện sự việc chiến sĩ CSGT đã chạy lại gần gõ cửa xe và yêu cầu người phụ nữ (tên là Trịnh Thị Thùy Dương) chạy xe ô tô 4 chỗ lưu thông chạy đúng làn đường để tránh ùn tắc trên đường. Tuy nhiên, người phụ nữ mở cửa xe bước ra và đã lớn tiếng chửi bới như trong clip người dân đã đăng.

Về hướng xử lý, Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, sự việc sau đó đã được báo cho lực lượng đơn vị cùng công an phường 25, quận Bình Thạnh có mặt tiến hành mời bà Dương về trụ sở để làm việc và sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !