Thiếu giấy biên nhận cá cược bóng đá, một mạng người ra đi
Ngày 10/4 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đỗ Ngọc Hoàng (37 tuổi) và Võ Văn Chiến (36 tuổi) (cùng ngụ TP.HCM). Trước những chứng cứ và tài liệu liên quan, HĐXX đã tuyên phạt hai đối tượng lần lượt 18 và 2 năm tù vì các tội danh trên.
![]() |
Hai bị cáo cố ngoái nhìn người thân trong lúc đi ra xe về trại giam sau phiên xử. |
Khoảng tháng 6/2013 Tạ Trí Anh Kiệt mở một quán cà phê tại đường Bàu Cát, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM, và tổ chức ghi cá độ bóng đá cho khách uống cà phê xem đá bóng.
Khoảng 21h ngày 3/8/2013 Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thành Lâm và Nguyễn Văn Hùng đến xem đá bóng. Sau đó Mạnh vào trong cá cược số tiền 300 ngàn đồng và được Kiệt viết biên nhận.
Tới 22h30’ cùng ngày Mạnh đến gặp Kiệt để lấy tiền thắng độ, nhưng do không có giấy biên nhận nên Kiệt không trả. Tức giận trước hành động này, Mạnh về chỗ ngồi rồi lớn tiếng chửi thề, đập bàn.
Khoảng 15’ sau Kiệt thấy bạn là Võ Văn Chiến đi tới nên gọi Chiến vào, rồi chỉ nhóm của Mạnh cho Chiến biết. Sau đó Chiến đi sang quán bên cạnh đi vệ sinh thì gặp Đỗ Ngọc Hoàng. Tại đây Chiến nói Hoàng chờ vì phải “giải quyết giúp ông anh mấy thằng nhóc đến quán quậy.
Nghe Kiệt nói vậy, Hoàng đi vào bếp của quán và lấy một cây kéo làm bếp giấu vào người rồi đi ra tìm Chiến. Lúc này Chiến trở về quán của Kiệt và dùng tay kẹp cổ Mạnh lôi ra đường, và dí chìa khóa vào cổ Mạnh đe dọa “mày chạy tao đâm”. Trong khi đó Hoàng cũng đi lại và dùng tay tát vào mặt Mạnh.
Thấy Mạnh bị đánh, các anh Lâm, Tiến, Hùng vội chạy ra can ngăn, thì bị Hoàng dùng kéo đâm loạn xạ, trong đó anh Lâm trúng hai nhát vào bụng và ngực. Thấy anh Lâm gục xuống, Chiến, Hoàng vội lên xe bỏ chạy.
Về phần anh Lâm, dù sau đó được hai anh Tiến và Hùng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Trong khi đó Chiến và Hoàng bỏ trốn đến ngày 4/8 thì tới Công an quận Tân Phú đầu thú.