Thanh Hóa: Những ước mơ còn dang dở của trưởng công an xã

Khi đi làm nhiệm vụ nắm bắt tình hình mưa lũ, vận động nhân dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn thì anh Thao Văn Súa (SN 1986), Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị đất đá vùi lấp và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Anh ra đi bỏ lại cha mẹ già, người vợ trẻ và 3 đứa con thơ...

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình Thao Văn Súa.

Ước mơ dang dở

Anh Thao Văn Súa (SN 1986) sinh ra và lớn lên trong gia đình người Mông ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) - một trong những huyện nghèo nhất nước.

Đối với người Mông bao đời nay, họ luôn sống ở những khu vực đỉnh núi cao, thường lập gia đình sớm và gắn bó quanh năm với nương rẫy. Nhưng đối với Thao Văn Súa, ngay từ khi còn nhỏ anh đã thể hiện lòng ham học, tinh thần tự lập cao...

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Súa quyết định tham gia lực lượng công an tại địa phương. Đến năm 2010, anh Súa được bầu làm phó trưởng Công an xã Nhi Sơn. Năm 2014, anh theo học lớp trung cấp công an xã và được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Nhi Sơn vào tháng 1/2018.

Khi đang theo đuổi ước mơ đại học (tham gia lớp học tại chức chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa từ năm 2017) và chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc khóa học, nhưng ước mơ của anh Súa đành dang dở khi anh đã... ra đi mãi mãi.

“Đối với người dân nơi đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, đường xá đi lại vất vả, cơm ăn không đủ no, nói gì đến chuyện học hành. Nhưng đối với Súa thì đó là sự vượt khó vươn lên trong cuộc sống” - một người dân cho hay.

Thượng tá Lò Đức Minh, Trưởng Công an huyện Mường Lát nhận xét: "Thao Văn Súa là đồng chí có năng lực, luôn nhiệt tình có trách nhiệm và tận tụy với công việc. Sự ra đi của đồng chí Súa là sự mất mát lớn đối với gia đình và lực lượng công an huyện".

Ước mơ dang dở khi con đường đại học của anh Súa đã kết thúc... mãi mãi sau cái ngày định mệnh lũ dữ tràn về.

Tổ chức đám tang tại nhà em họ

Do mưa lớn kèm theo đất đá gây sụt lở ở một số điểm cũng như khu vực gia đình anh Súa (ở bản Pá Hộc vẫn đang bị cô lập), nên ngay sau khi anh Súa hi sinh, đám tang của người thanh niên trẻ phải tổ chức tại nhà người em họ cách nhà 300m.

Trong ngôi nhà nhỏ của người em họ, hàng chục người thân trong gia đình anh Súa, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi nghe tin anh qua đời.

Người thân gào khóc bên linh cữu anh Súa...

Chị Thao Thị Dơ (vợ anh Súa) nấc lên nấc xuống trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Hôm ấy anh nói anh đi xem các hộ dân sống ven chân núi tình hình thế nào, để động viên họ di tản đi nơi khác. Nhưng cả đêm hôm ấy không thấy anh về. Giờ anh ấy chết bỏ lại 4 mẹ con em cùng bố mẹ bơ vơ”.

Người cha của anh là ông Thao Nhia Thái (73 tuổi) đứng trước linh cữu con trai mà không thốt lên lời. Ông rưng rưng chia sẻ trong nước mắt: “Năm 2000, nó lấy vợ rồi tiếp tục đi học. Vợ nó sinh được 3 đứa con gái, nó lại phải nuôi bố mẹ già. Cả nhà 7 người chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của nó và làm nương rẫy. Nhưng giờ đây nó chết rồi, vợ con nó biết nương tựa vào ai, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây”.

Truy tặng bằng khen

Trước sự ra đi của anh Thao Văn Súa, ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc truy tặng bằng khen cho anh Súa vì lòng dũng cảm hy sinh trong lúc tuyên truyền, vận động, sơ tán người và tài sản của nhân dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong sáng 6/8, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình đồng chí Thao Văn Súa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thắp hương trước linh vị anh Súa trưa 6/8.

Cũng tại gia đình anh Súa, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho thân nhân đồng chí Súa hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng trao thư của Bộ trưởng Bộ Công an hỏi thăm và chia buồn cùng thân nhân đồng chí Thao Văn Súa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng trao thư của Bộ trưởng Bộ Công an hỏi thăm và chia buồn cùng thân nhân đồng chí Thao Văn Súa.

Trước đó như Infonet đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 1-3/8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn khiến lượng nước trên các sông, suối dâng cao gây sạt lở đất đá ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn. Đặc biệt, trên 2 địa bàn này đã xảy ra lũ quét tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, cuốn trôi đi 24 ngôi nhà và 14 người dân trong bản mất tích.

Tính đến hết ngày 5/8, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 người chết, 10 người mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở khiến huyện biên giới Mường Lát bị cô lập. Nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi... với ước tính thiệt hại 276 tỷ đồng.

 

 

 

 

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Thao Văn Súa Truy tặng bằng khen

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !