Thắng Thái Lan 1-0, Việt Nam hiên ngang vào chung kết King's Cup 2019
Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng, trong khi lại thừa những pha vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ đội chủ nhà.Ảnh VTC |
Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ giải giao hữu King's Cup 2019 diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 (giờ Hà Nội), trên sân vận động Chang Arena (Buriram) đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.
Với kết quả này, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Curacao trong trận chung kết King's Cup 2019; trong khi ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Ấn Độ ở trận tranh hạng Ba.
Bàn thắng duy nhất ở phút thứ 94 do công của Anh Đức một lần nữa khẳng định, Việt Nam xứng đáng ở vị trí số 1 Đông Nam Á.
Dù trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao, 5 thẻ vàng được rút ra cho cầu thủ 2 đội (Việt Nam 2 thẻ, Thái Lan 3 thẻ) cùng hàng chục pha vào bóng nguy hiểm của đội chủ nhà.
Trận đấu tuy khép lại, nhưng khi nhìn lại những tình huống chơi bóng kiểu triệt hạ đối thủ của người Thái chúng ta mới thấy, thày trò HLV Park Hang seo xứng đáng với chiến thắng tối thiểu của mình. Ảnh VTC |
Sẽ không có nhiều điều để nói về chuyên môn, nhưng các pha bạo lực chắc chắn sẽ được báo chí mổ xẻ sau trận đấu.
Ví dụ, ngay đầu hiệp 2 Thái Lan phải cảm thấy may mắn vì đã thoát thẻ đỏ trong tình huống Thitiphan đánh nguội Văn Hậu, hay pha đá thẳng vào bộ hạ Công Phượng của một hậu vệ đội chủ nhà trong những phút cuối.
Điều đáng nói hơn nữa, cái tên Anh Đức sẽ được nhắc đến nhiều hơn khi anh có biểu hiện đau đầu gối ở cuối trận. Nhưng rồi chính Anh Đức đã kết liễu đối phương bằng một pha đánh đầu ở những giây cuối cùng, đưa ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan để tiến vào trận chung kết, với kịch bản không thể nghẹt thở hơn.
Một lần nữa xin cảm ơn các tuyển thủ ĐT Việt Nam và HLV Park Hang seo, cảm ơn bóng đá đã cho người Việt Nam một đêm không ngủ.