Quảng Bình: Đại hạn, dân phải đổ xô ra sông Kiến Giang lấy nước về dùng

Nắng hạn kéo dài, hàng trăm hộ dân ở xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) không có nước sạch để sử dụng. Để có nước cho sinh hoạt, người dân phải dùng nước giếng, thậm chí cả nước sông Kiến Giang không đảm bảo vệ sinh.

Trên địa bàn xã Mai Thủy, hiện nay đang vận hành hai công trình cấp nước sinh hoạt gồm: trạm Lòi Đẻ và trạm Châu Xá. Thế nhưng nhiều tháng trở lại đây, do thời tiết nắng nóng; nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao, nên hai công trình này không đủ cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Mai Thủy.

Người dân phải ra sông Kiến Giang lấy nước về sử dụng.

Để có nước sử dụng, người dân xã Mai Thủy phải sử dụng nước giếng khơi, trong khi đó nhiều hộ dân phải ra sông Kiến Giang gánh nước về tắm giặt, phục vụ sinh hoạt.

Nhưng nguồn nước giếng và nước sông không đảm bảo hợp vệ sinh, nhưng vào tình thế nên người dân bắt buộc phải sử dụng. Mực nước ngầm tụt thấp, nhiều giếng nước của người dân nơi đây cũng đã bắt đầu cạn trơ đáy.

Bà Phan Thị Thanh (sinh năm 1985, trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Thủy) lo lắng: “Hơn 3 tháng nay chúng tôi không có nước sạch để sử dụng rồi. Hằng ngày gia đình tôi phải dùng nước giếng để nấu ăn, sinh hoạt. Nước giếng khi nấu xong xuất hiện 1 lớp màu trắng ở nồi. Trước đây, tôi đưa đi kiểm nghiệm nước cho kết quả một số chất như kẽm, vôi…”.

Nước giếng của người dân không đảm bảo vệ sinh, nhưng nhiều giếng cũng bắt đầu bị cạn trơ đáy.

Ông Phan Duy Tân (sinh năm 1966, trú tại xã Mai Thủy) cho biết, để tìm nguồn nước sạch sử dụng, nhiều hộ dân thuê người đến khoan giếng. Mặc dù đã khoan nhiều mũi, sâu vài chục mét tại nhiều địa điểm khác nhau mà vẫn không tìm được nguồn nước ngầm.

“Các công trình nước sạch không có nước để cung cấp cho người dân nên chúng tôi phải tự tìm nước để sử dụng. Bản thân tôi đã bỏ hàng chục triệu khoan giếng mà đến 4 mũi khoan các thợ khoan lắc đầu không có nước. Đành chấp nhận đi các vùng khác xin nước hoặc ra sông Kiến Giang lấy nước về sử dụng” - ông Phan Duy Tân nói.

Mực nước Hồ Châu Xá xuống rất thấp, không cung cấp đủ cho các nhà máy nước.

Ông Phan Thanh Hà – Chủ tịch UBND xã Mai Thủy cho biết: “Thời tiết nắng nóng cùng với lượng mưa nhỏ, các công trình nước sạch ở địa phương không có nước để cung cấp cho bà con. Tại xã có hai công trình nước sạch, một trạm của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (trạm Lòi Đẻ) và công trình nước sạch thôn Châu Xá (trạm Châu Xá), được làm từ năm 2011. Địa bàn xã có hơn 1.600 hộ dân, nhưng công trình nước sạch chỉ đủ cung cấp được cho khoảng 400 hộ”.

Để điều tiết nước, ban quản lý xã phải cắt luân phiên cho từng thôn, công suất của máy thấp nên nhiều chỗ nước không đến được đành chấp nhận sử dụng nước mưa, nước giếng, nước sông không đảm bảo chất lượng.

Trạm cấp nước Châu Xá công suất thấp nên không đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Vương – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy cho biết: “Hiện nay tình trạng hạn hán xảy ra trên địa bàn huyện hết sức gay gắt. Hồ Châu Xá (xã Mai Thủy) đã dưới mực nước chết. Nên các công trình nước sạch ở xã này không đủ nước để cung cấp cho bà con".

"Bên cạnh đó, thiết kế công trình nước sạch công suất nhỏ, những người vận hành không chuyên nghiệp nên việc cung cấp nước cho hàng trăm hộ dân rất khó khăn. Không có nước sạch từ các trạm cấp nước người dân ở xã Mai Thủy dùng nước giếng. Nhưng nói sạch thì nước này không sạch” - ông Vương cho biết thêm.

Thanh Hà
Từ khóa: Đông Tây Hội Ngộ xã Mai Thủy Hồ Châu Xá sông Kiến Giang Phan Thanh Hà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !