"Nhờ" người đòi tiền đặt cọc bằng súng và dao
![]() |
Bị cáo Đỗ Đức Lân (Ảnh: Xuân Hải) |
Sáng nay 1/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Đỗ Đức Lân (SN 1978, ở Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội).
Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị Trần Thị Lan - Phạm Anh Dũng với chị Phạm Thị Kim Trang và Phạm Ngọc Toản (anh trai Trang) trong việc trả lại tiền đặt cọc thuê khách sạn, nên chị Lan và anh Dũng đã nhờ Quách Anh Văn và Đỗ Đức Lân đứng ra giải quyết.
Cụ thể, ngày 19/2/2012, chị Phạm Thị Kim Trang (SN 1984, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa) cùng anh trai là Phạm Ngọc Toản hợp đồng với chị Trần Thị Lan (SN 1975, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, cùng ở Hà Nội) về việc Lan sẽ nhượng cho Trang thuê lại một khách sạn ở quận Cầu Giấy.
Theo đó, chị Trang đặt cọc trước 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bản giao kèo này đã không được thực hiện, Trang đòi lại tiền nhưng Lan chỉ đồng ý trả lại 20 triệu. Từ xích mích này, bực tức, chị Trang nhiều lần gọi điện đe dọa Lan.
Tuy nhiên, chị Lan cũng nhờ một người em họ tên Tuấn Anh đứng ra giải quyết. Sau đó, thông qua các mối quan hệ xã hội nhờ Quách Anh Văn (SN 1982, ở quận Đống Đa) và Đỗ Đức Lân giải quyết mâu thuẫn (Văn và Lân quen biết nhau do có thời gian trước đây cùng bị tạm giam ở Trại tạm giam số 1 Hà Nội).
Khoảng 22h30’ ngày 16/4/2012, tại ngõ nhà Lân, ở 110 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Quách Anh Văn cùng với Đỗ Đức Lân, Trần Mạnh Linh và một đối tượng chưa xác định danh tính đã chuẩn bị hung khí, gồm súng và dao để đi đến ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội gặp Phạm Ngọc Toản.
Khi đi, Quách Anh Văn mang theo 1 khẩu súng săn “calíp12” và 2 viên đạn, Linh mang theo 2 con dao quắm, 1 con dao tông để trong túi dùng để đựng vợt cầu lông. Khi đến nơi, thấy Phạm Ngọc Toản đang ngồi ở quán nước trước số nhà 83 Khâm Thiên cùng với Nhâm Kỷ Nguyên (SN 1976, bạn Toản) nên cầm dao và súng xông lại phía Toản.
Thấy vậy, Toản và Nguyên chạy lại nơi giấu hung khí ở phía sau quán nước, Toản cầm dao, Nguyên cầm gậy dài khoảng 1m, đầu có gắn 1 con dao tông xông về phía nhóm Văn.
Văn dùng dao gạt gậy của Nguyên nên Nguyên không đâm được Văn, lưỡi dao của Văn trúng vào ngón cái, bàn tay trái của Nguyên và văng dao xuống đất. Văn chuyển súng sang tay phải.
Toản, Nguyên thấy Văn có súng, chạy giật lùi. Văn chĩa nòng súng vào người Nguyên bắn một phát, làm Nguyên bị thương. Sau đó, Nguyên, Toản bỏ chạy. Văn nhặt dao và cầm súng, Linh, Lân và một thanh niên (chưa rõ danh tính) cầm dao cùng đuổi theo.
Linh cầm dao ném về phía Nguyên và Toản nhưng không trúng. Khi Văn, Lân, Linh và một đối tượng (chưa rõ danh tính) chạy sâu vào trong ngõ khoảng 100m, nhưng không đuổi kịp Toản, Nguyên mới quay ra để đi về. Ngay sau đó, Nhâm Kỷ Nguyên đưa đi cấp cứu với tỷ lện thương tật 16% sức khỏe. Còn Đỗ Đức Lân đã bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã.
Đến tháng 9/2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trên, Quách Anh Văn đã bị tuyên phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 15 tháng đến 12 năm tù. Còn Lân sẽ xử lý sau.
Đến ngày 9/1/2014 thì Đỗ Đức lân bị công an bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đỗ Đức Lân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Đỗ Đức Lân có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm như truy tố của Viện kiểm sát. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Lân 17 năm tù về tội Giết người.