Nhân chứng: Nhóm bảo vệ Crowne Plaza đánh người như hổ đói!
Lời nhân chứng trực tiếp tường trình vụ việc với Công an
Như Infonet đã đưa tin, khoảng 21h ngày 13/10, khi đưa đón khách trong nước và quốc tế dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 từ Furama Resort đến khách sạn Crowne Plaza (100% vốn đầu tư của Trung Quốc) dự tiệc chia tay, tài xế Ngô Phú Chính (sinh năm 1962, trú tại 267 Lý Triện, Đà Nẵng) lái xe 43B-01190, tài xế Trương Văn Hậu lái xe 43H-5181 và phụ xe Hồ Xuân Mẫn của Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours đã bị nhân viên bảo vệ Crowne Plaza đánh trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu.
![]() |
Phụ xe Hồ Xuân Mẫn (Ảnh: HC) |
Để đảm bảo khách quan, chúng tôi đã liên hệ với Công ty Hoa Việt Media (26 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) là đơn vị được Hội Tim mạch học Việt Nam thuê tổ chức sự kiện Đại hội Tim mạch học toàn quốc lần thứ 14 tại Đà Nẵng. Hoa Việt Media giới thiệu chúng tôi liên hệ với anh Việt Anh là cán bộ của công ty trực tiếp chứng kiến vụ việc và là người đến Công an phường Khuê Mỹ để tường trình.
Chúng tôi đã ghi lại nguyên văn lời tường thuật của các nhân chứng để bạn đọc và các cơ quan chức năng có thêm dữ liệu nhằm đánh giá và xử lý chính xác vụ việc vừa qua. Theo đó, anh Việt Anh cho biết:
“Công ty chúng tôi là đơn vị tổ chức sự kiện Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 và thuê Vitours cung cấp dịch vụ. Lúc xảy ra vụ việc tối 13/10, tôi chỉ thấy nhân viên bảo vệ của Crowne Plaza dùng gậy gộc, các bảng hướng dẫn trên sân, bình cứu hỏa... đánh tài xế và phụ xe của Vitours.
![]() |
Phiếu chụp CT cắt lớp "theo dõi nứt xương sọ vùng chẩm" của phụ xe Hồ Xuân Mẫn(Ảnh: HC) |
Bọn tôi lao vào can ngăn và mời quản lý khách sạn xuống giải quyết sự việc nhưng họ không có bất cứ động thái nào. Chỉ có vài nhân viên bên họ cùng chúng tôi bàn tính chuyện đưa anh tài xế bị đánh tới bệnh viện. Không ngờ bảo vệ của Crowne Plaza lại lao vào đánh tiếp tài xế Vitours khiến tình hình lại trở nên hỗn loạn.
Các tài xế, phụ xe của Vitours chỉ biết chống đỡ, tự vệ mà cũng không nổi chứ đừng nói là đánh trả vì nhân viên bảo vệ của Cronw Plaza rất đông, phải hơn 15 người, lại có hung khí trong tay. Họ lao vào đánh rất dữ dội nên các tài xế, phụ xe của Vitours chỉ còn biết chịu đòn.
Chúng tôi phải gọi điện cho Cảnh sát 113, Công an phường tới thì mọi việc mới tạm yên. Tuy nhiên những người có trách nhiệm của Crowne Plaza tiếp tục không có một động thái gì ngoài việc xua các nhân viên bảo vệ có liên đới của bên họ tránh đi nơi khác. Chỉ có công ty chúng tôi gọi taxi và trực tiếp đưa các tài xế, phụ xe đến bệnh viện, còn tôi cùng một bạn nữa thì đến Công an phường Khuê Mỹ tường trình lại vụ việc”.
![]() |
Tài xế Ngô Phú Chính (Ảnh: HC) |
Lời người trực tiếp tổ chức buổi tiệc tối 13/10 tại Crowne Plaza
Chúng tôi tiếp tục liên hệ với chị Lê Thị Hải Yến, cán bộ quản lý dự án của Hoa Việt Media và là người trực tiếp phụ trách tổ chức tiệc chia tay tối 13/10 tại Crowne Plaza cho các biểu tham dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14. Qua điện thoại, chị Lê Thị Hải Yến cho biết:
“Lúc xảy ra sự việc, tôi đang thu xếp cho khách ở bên trong nên không rõ nguyên do từ đâu, nhưng khi nghe ồn ào chạy ra thì thấy nhân viên bảo vệ của Crowne Plaza đang đánh một tài xế của Vitours rất kinh khủng, như kiểu xã hội đen. Thấy vậy, bọn tôi nhảy vào can nên anh tài xế chạy thoát được và nấp vào một chiếc xe. Nhưng cả đàn bảo vệ chạy đuổi theo, phát hiện anh tài xế đang nấp trong chiếc xe thì họ cào cấu, đập phá cửa xe.
Chúng tôi vào can thì hai bên tạm lắng dịu nhưng dường như các nhân viên bảo vệ của Crowne Plaza bị “lên cơn” nên họ rút vũ khí là những cây gậy bằng sắt, thép giấu sẵn trong các gốc cây ra chia cho cả đàn mười mấy người khiến bọn tôi rất sợ. Các nhân viên bảo vệ lao vào cầm ống sắt đi lại khắp nơi trông nhưng bầy hổ đói rất kinh khủng. Thấy có một tài xế của Vitours từ ngoài bước vào, họ lại xông tới vật anh ấy xuống, bóp cổ.
![]() |
Tài xế Ngô Phú Chính với giấy ra viện "trật khớp vai" (Ảnh: HC) |
Khi xảy vụ hành hung có Tổng Giám đốc Crowne Plaza và người cán bộ thay mặt Tổng Giám đốc quản lý khách sạn vào ban đêm cũng đứng đấy trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không một ai lên tiếng, không một ai can thiệp, không một ai nói một câu gì cả. Sau đó ông Tổng Giám đốc “biến mất” luôn, không chịu ra giải quyết sự vụ với chúng tôi.
Bức xúc trước vụ việc này, Giám đốc của Công ty chúng tôi đã yêu cầu gặp thẳng Tổng Giám đốc Crowne Plaza để giải quyết chứ không làm việc với cấp dưới, nhưng ông Tổng Giám đốc tuyệt nhiên không xuất hiện mà chỉ cử nhân viên ra làm việc với chúng tôi. Thậm chí đến giờ phút này họ cũng chưa chính thức xin lỗi chúng tôi về sự việc vừa qua!”.