“Ngủ thả cửa” đón... trộm
Ở nông thôn, khi thời tiết oi bức thì tối đến người dân hay có thói quen mở cửa sổ cho thoáng mát và cũng có khi vì sơ hở quên đóng cửa nhà khi ngủ, vô tình tạo cơ hội cho bọn trộm cắp đột nhập.
![]() |
Ảnh có tính chất minh họa |
Một số vụ trộm xảy ra ở Vĩnh Long có nguyên nhân từ sự chủ quan của chủ nhà:
Chị Đỗ Thanh Hiền (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) suýt mất chiếc xe Airblade mới mua trị giá trên 55 triệu đồng: Hôm đó (ngày 9/8/2013) chị Hiền đi công việc về để chiếc xe Airblade trong nhà và khi ngủ gia đình quên khóa cửa. Sáng hôm sau, chị Hiền thức giấc mới phát hiện chiếc xe đã “chạy” khỏi nhà. Gia đình tỏa ra đi tìm nhưng vô vọng đành đến Công an xã Ngãi Tứ trình báo vụ việc.
Qua điều tra, Công an xã Ngãi Tứ xác định được đối tượng nghi vấn là Đinh Văn Hồng (SN 1975, ấp Đồng Phú, xã Ngãi Tứ). Bước đầu Hồng cũng chối quanh co, không thừa nhận lấy trộm xe. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được và nhiều người có thấy Hồng dẫn chiếc xe của chị Hiền, Hồng cúi đầu thừa nhận tội.
Khoảng 23 giờ hôm đó, Hồng đi ngang qua nhà ông Đỗ Thanh Tùng (gia đình chị Hiền). Thấy bên trong còn đèn sáng, có nhiều xe gắn máy nên Hồng nảy sinh ý định “kiếm” một chiếc chạy chơi. Lúc này, Hồng quan sát xung quanh vắng người qua lại và trong nhà ông Tùng cũng đã ngủ hết.
Hồng lén lút, nhẹ nhàng đẩy cửa (không khóa) vào trong, chọn chiếc xe xịn hiệu Airblade rồi dẫn ra ngoài. Sau đó, Hồng đem chiếc xe trộm gửi nhà cô ruột là Đinh Thị Hoàng (xã Loan Mỹ- Tam Bình).
Hồng nói dối với cô là sợ người ta đến xiết nợ nên đem chiếc xe đi gửi. Đến khi công an tới nhà thu hồi xe, bà Hoàng mới vỡ lẽ mình chứa chấp đồ gian. Tuy nhiên, bà Hoàng không biết chiếc xe là tài sản do người khác phạm tội mà có nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Hoàng.
Nhiều trường hợp khác, gia đình bị mất trộm mà không được may mắn thu hồi lại tài sản như chị Hiền. Phần lớn công an phá được vụ trộm nhưng tài sản đã mất, không thu hồi trả lại chủ được. Như trường hợp anh Nguyễn Văn Chánh (ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn- Trà Ôn) sơ hở ngủ không đóng cửa nhà, bị trộm đột nhập vào lấy một điện thoại di động và 500 USD.
Anh Chánh bức xúc: “Hôm đó (30/5/2013), ban ngày làm công việc nhiều mệt, tối ngủ quên khóa cửa lại, sáng ra mới hay mất tài sản. Mấy hôm sau, bắt được đối tượng trộm cắp, nhưng tiền thì chúng tiêu xài hết…”
Lúc nóng nực, người dân ở quê tối ngủ thường hay mở cửa sổ cho thoáng mát, vô tình cũng tạo điều kiện “đón” những tên trộm không mời mà đến. Sáng thức giấc phát hiện mất tài sản thì chỉ còn biết báo công an, như trường hợp của Nguyễn Thị Ba (xã Hòa Ninh- Long Hồ). Gia đình ngủ không đóng cửa sổ, sáng ra phát hiện laptop, điện thoại di động để trên bàn của đứa con không cánh mà bay.
Hiện nay, nạn trộm cắp khiến người dân lo lắng. Qua tìm hiểu, bọn chúng có thể lấy tài sản qua cửa sổ bằng “cần câu” rất tinh vi. Một đầu đồ nghề gắn nam châm hít hay nhựa dính cao cấp, chúng chỉ cần ở bên ngoài chấm vào tài sản, kéo ra cửa sổ. Để phòng trộm cắp, người dân cần cẩn thận khóa cửa nhà trước khi ngủ.
Nguồn: Báo Vĩnh Long online