Nghỉ ốm giả: Doanh nghiệp siết quá, công nhân làm liều

Một nữ công nhân nhận tin ba bị ốm nặng, xin nghỉ nhưng công ty không cho nên cô phải mua giấy chứng nhận nghỉ ốm. Bị công an phát hiện, phải khai báo thì cô nhận được tin ba đã qua đời.

Nghỉ ốm giả: Doanh nghiệp siết quá, công nhân làm liều

Trước tình trạng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi tắt là giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả) bán tràn lan, BHXH TP.HCM cùng Phòng An ninh kinh tế PA17 đã vào cuộc điều tra.

Từ đây động cơ thực sự của những công nhân mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả đã dần sáng tỏ.

Nghỉ ốm giả: Doanh nghiệp siết quá, công nhân làm liều

Một giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả của công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sun Shin

PA17 vào cuộc

Từ đầu năm trước đến nay, tại các khu công nghiệp giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương rộ lên tình trạng người lao động tại các doanh nghiệp dùng giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả có hưởng BHXH để hợp thức hóa ngày nghỉ làm.

Trong vai người cần mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh, chúng tôi có mặt tại Khu Chế xuất Linh Trung. Sau một hồi hỏi chuyện, PV Infonet được giới thiệu đến hẻm 180, QL 1A. Đi sâu vào chừng hơn 100m, các cửa hàng photocopy, tạp hóa, thậm chí là rửa xe kiêm luôn dịch vụ làm hồ sơ lần lượt hiện ra.

Khi PV hỏi mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hầu như tất cả những người tại đây đều hỏi lại với thái độ dò xét và không bán. Tuy vậy, theo lời các tài xế xe ôm gần đó, với giấy khám sức khỏe, các cửa hàng ở đây bán dễ dàng hơn, bởi không liên quan đến việc chi trả BHXH, còn với giấy chứng nhận nghỉ bệnh phải là khách thật quen mới mua được. Khi PV yêu cầu được dẫn đi mua thì những tài xế này cho biết, “cò” mấy hôm nay về quê, “nếu cần thì tuần sau quay lại”.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng TP.HCM, sau khi phía BHXH TP.HCM phát hiện khoảng 400 giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng BHXH có dấu hiệu giả do doanh nghiệp nghi ngờ, hiện Phòng An ninh kinh tế PA17 đang vào cuộc để điều tra rõ vụ việc này.

Không nói ra… không ai biết!

Việc công nhân mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh là hành vi hoàn toàn sai trái, nhưng thực tế, khi có cơ hội tiếp cận và trải lòng cùng họ mới thấy hết được những uẩn khúc, xót xa.

Nghỉ ốm giả: Doanh nghiệp siết quá, công nhân làm liều

Phải chăng doanh nghiệp đang quá hà khắc với công nhân?

Theo ghi nhận từ PA17, trong quá trình điều tra việc phát hiện giấy nghỉ bệnh giả mới đây nhất của Công ty TNHH Sung Shin Việt Nam (100% vốn Hồng Kong), hầu hết công nhân đều khai nhận do có việc gấp nhưng xin phép công ty không cho nghỉ nên buộc họ phải nghĩ ra cách này.

Đặc biệt, có một trường hợp đau lòng của nữ công nhân sinh năm 1990, công nhân Công ty Sung Shin. Cô này cho biết, khi đang làm việc thì nhận được tin ba bị bệnh nặng, cô đã xin nghỉ để thăm ba nhưng công ty không cho nên buộc phải mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh. Đau lòng hơn, ngay trong khi đang khai báo với PA17 thì cô nhận được tin ba đã qua đời.

Để tìm hiểu việc này, sáng 29/2 PV đã liên lạc với phía Công ty TNHH Sun Shin Việt Nam nhưng chỉ nhận được trả lời từ Phòng nhân sự rằng: “Chúng tôi đã giải quyết xong xuôi nên sẽ dừng lại mọi việc ở đây!?”.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP.HCM khẳng định: “Số tiền bị thất thoát từ giấy nghỉ bệnh có hưởng BHXH của công nhân là rất nhỏ chứ không quá lớn như một số người nói”.

Theo tính toán của ông Sang, lương chia ra 26 ngày, mỗi ngày lương của công nhân được bao nhiêu thì BHXH sẽ chi trả 75%/ngày. Ví dụ lương được 100.000 đồng/ngày, BHXH sẽ trả 75.000 đồng/ngày cho người lao động. Với số lương cơ bản rất thấp của công nhân hiện nay thì số tiền BHXH phải chi trả là không đáng kể. Trong khi đó để mua được giấy chứng nhận nghỉ bệnh công nhân phải bỏ ra từ 100.000 đến 300.000 (tùy số ngày nghỉ) do đó ghép cho họ mục đích trục lợi từ BHXH rõ ràng là không thuyết phục.

“Thực chất là họ muốn nghỉ việc vì gia đình hay cá nhân có việc cần thiết nhưng công ty không cho nghỉ nên họ buộc phải nghĩ ra cách này. Hơn nữa đây là cách nghỉ hợp pháp để cuối năm lương thưởng của công nhân sẽ không bị cắt giảm. Doanh nghiệp siết quá thì công nhân phải làm liều”, ông Sang nhấn mạnh.

Qua đó, ông Sang cho rằng, mấu chốt của vấn đề nằm ở mối quan hệ lao động giữa công nhân và doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp FDI đều đề ra khoản tiền thưởng gọi là “chuyên cần”. Tuy nhiên, công nhân chỉ cần trễ… vài giây là khoản tiền này sẽ bị cắt toàn bộ chứ đừng nói đến việc nghỉ 1 – 2 ngày.

Hành động mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả của công nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, từ những lý do rất đáng xem xét trên, các cơ quan chức năng tại TP.HCM cũng cần phải có động thái để bảo vệ họ trước những yêu cầu quá khắt khe của các công ty.

Thúy Ngà – Nguyễn Cường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !