Nghe lời xúi bẩy dùng ma túy để giảm đau rồi mắc nghiện
Tay cầm cây gắp inox dài khoảng 80cm, khéo léo cặp từng chiếc bơm kim tiêm đã qua sử dụng rồi bỏ vào thùng giấy mang theo bên cạnh - Đó là cảnh thu gom ống xi lanh của các đội viên của Câu lạc bộ đồng đẳng xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Anh Nguyễn Đình Tuấn (phải) cùng đội viên CLB đồng đẳng Đông Tân thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng. Ảnh. Xuân Hải. |
Công việc của Câu lạc bộ xong xuôi, anh Nguyễn Đình Tuấn, ở xóm Cộng, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá lại trở về gia đình cùng cậu con trai lớn khoảng 8 tuổi, cặm cụi sửa chữa chiếc chiếc nồi cơm điện của khách mới mang đến.
Dáng người nhỏ thó, đôi mắt điềm đạm trên khuôn mặt đã sạm nắng, ít ai ngờ rằng người đàn ông này tuy tuổi đời mới hơn 40, nhưng đã có gần 20 năm làm bạn với ma tuý. Đoạn tuyệt được “nàng tiên nâu” được gần 4 năm nay, nhưng mỗi khi nhắc lại quá khứ, anh vẫn thấy sợ chính mình. Mỗi ngày đi qua, anh đều tự nhủ sẽ cố gắng để không diễn lại những thước phim đầy tội lỗi ấy thêm một lần nữa.
“Học hết lớp 7, đàn đúm theo chúng bạn ăn chơi, anh bị lôi cuốn rủ rê lúc nào không hay. Không dừng lại ở đó anh còn lôi kéo thêm 2 đứa em trai của mình sa đoạn vào con đường ma tuý, một đứa đã chết do sốc thuốc”, anh Tuấn tiết lộ.
Tuy biết anh nghiện ma túy nặng, nhưng vẫn có một người con gái đem lòng yêu thương anh. Sau một thời gian xây dựng gia đình 2 thành viên mới lần lượt ra đời, gia đình kiệt quệ nhưng nhờ vợ động viên cộng với sự thơ ngây của con trẻ líu lo bên bố đã giúp anh thức tỉnh quyết tâm rời xa ma tuý.
Chống chọi với sự cám dỗ, mê hoặc của ma túy, đã không dưới mười lần anh được gia đình đưa cai nghiện tại trung trung tâm 05 – 06 tỉnh Thanh Hoá, không kể số lần vật vã tự cai tại nhà. Nhìn hai đứa con lớn lên nheo nhóc, chứng kiến cảnh bố cai nghiện cắt cơn, chúng chỉ biết đứng ngoài song cửa, gào khóc, gọi tên bố, trong cơn đau đớn anh chỉ biết nhìn con mà ứa nước mắt. Bằng nghị lực của chính mình và lương tâm của người chồng, người cha đã giúp anh vượt lên từ bỏ ma tuý, tìm lại ý nghĩa cuộc sống cho chính mình.
Suốt trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm 05 – 06 của tỉnh Thanh Hóa, anh Tuấn đã học được nghề sửa chữa đồ điện dân dụng, để có tiền nuôi hai con ăn học, bước đầu anh nhận sửa chữa một vài đồ điện dân dụng hỏng của bà con lối xóm, nhờ bàn tay khéo léo của anh, người dân đã tin tưởng, tìm đến anh để sửa chữa. Qua đó, giúp anh có được việc làm ổn định, vượt qua những cạm bẫy của ma tuý. Nhìn vào những việc anh Tuấn đang cố gắng làm lại cuộc đời, từng ngày, gia đình, bạn bè và bà con xóm giềng đều tin tưởng, vui mừng.
Một buổi giao ban của các đội viên CLB đồng đẳng xã Đông Tân. Ảnh. Xuân Hải. |
Giờ đây không còn là kẻ nghiện ma tuý, Tuấn đang là trưởng nhóm của Câu lạc bộ Đồng đẳng của xã Đông Tân. Công việc của anh hiện nay là cùng với những đồng đẳng viên tham gia nhận bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí tại Trạm y tế xã, phát cho các đối tượng nghiện trích ma tuý. Tuyên truyền cho những con nghiện sử dụng bơm kim tiêm, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.
Khác với Tuấn, con đường dẫn đến nghiện ma tuý của bệnh binh Lê Xuân Thoa, (55 tuổi), trú tại xóm Lợi, xã Đông Tân, lại hoàn toàn khác. Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, trong khi làm nhiệm vụ anh đã bị thương và được rời quân ngũ về quê hương, lập gia đình . Mỗi khi vết thương tái phát, nhìn anh quằn quại trong đau đớn , một số người bạn của anh là những con nghiện đã “khuyên can” dùng ma túy để chống lại đau đớn, vật vã, của bệnh tật, chỉ cần một liều là đỡ hẳn. Lúc đầu chỉ là thử để chữa bệnh nhưng do dùng nhiều anh đã nghiện. Những số tiền anh kiếm được nhờ sữa chữa điện cho người dân thôn, xóm, anh đều nướng vào chất trắng, không đỡ đần được gì cho vợ nuôi bốn 4 đứa con ăn học.
20 năm chìm ngập trong ma tuý, nhưng với bản chất của một cựu chiến binh đã được tôi luyện trong quân ngũ, không cho phép anh xa vào con đường tội lỗi, trộm cắp. Quyết tâm cai nghiện bằng được, sau những ngày vật vã, quằn quại để cai nghiện, công thêm sự giúp đỡ của gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để anh Thoa chiến thắng được tiếng gọi hoang dã của ma túy, để trở lại chính mình.
“Giờ đây tuổi cũng đã cao, để làm gương cho con cháu, tôi đã đoạn tuyệt với ma tuý gần 3 năm nay và cũng nhờ tham gia sinh hoạt CLB đồng đẳng của xã, đã giúp tôi có thêm chút kinh phí đỡ đần cho vợ, con”, anh Thoa nói.
Anh Thoa cho biết: "Là người cao tuổi nhất trong nhóm, anh đã luôn đi đầu, tích cực trong công việc. Hành tuần, hàng tháng đều lên kế hoạch sắp xếp cho anh em đi tiếp cận các đối tượng để tuyên truyền. Mỗi tháng cũng nhận tiền trợ cấp từ quỹ hỗ trợ của Ngân hàng thế giới WB gần 1 triệu đồng. Nhiệm vụ chủ yếu là tiếp cận các đối tượng nghiện chích ma tuý trên địa bàn xã, tuyên truyền họ không dùng bơm kim tiêm chung, không vứt bữa bãi mà tập trung một điểm để tiện thu gom. Một tháng trung bình tôi cũng thu gom và phát được hơn 100 bơm kim tiêm"
Từ khi thành lập đến nay (1996), CLB Đồng Đẳng xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, đã thu hút được trên 30 người tham gia sinh hoạt. Cũng từ tích cực tham gia, nhiều thành viên đã trở thành đồng đẳng viên nòng cốt của Trung tâm y tế dự phòng, tích cực tham gia tuyên truyền trên các diễn đàn nhân ngày Quốc tế phòng chống ma tuý 26/6 hàng năm.
Cũng theo anh Tuấn, hiện nay CLB vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn 1 lần/tuần, hàng tháng tham gia giao ban tại Trung tâm y tế Dự phòng của huyện nay là TP Thanh Hóa để khám sức khoẻ định kỳ và xét nghiệm HIV/AIDS cho các thành viên. Tính trung bình mỗi tháng 4 thành viên của CLB cũng thu gom và phát được từ 600 - 800 bơm kim tiêm, gặp gỡ tuyên truyền cho hơn 80 đối tượng nghiện hút trên địa bàn. Cũng nhờ tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ, không ít thành viên đã cai nghiện thành công, trở lại chính mình.