Lê Thúy: ‘Gọi tôi là… đẹp lạ cũng được’

Trò chuyện với top 3 "Vietnam’s Next Top Model 2012" về chuyện nhan sắc, “Cò lớn” tự tin trả lời: ‘Tôi thấy mình đẹp theo cách riêng, gọi là… đẹp lạ”.

- Một năm bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp, chị thấy mình đã trưởng thành như thế nào?

- Trong thời gian vừa qua, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ trong công việc mà kể cả trong cuộc sống. Tôi biết nắm bắt những cơ hội mà mình đang có, không ngừng nỗ lực và phấn đấu để có được thành công. Những cố gắng nỗ lực này, tôi muốn mọi người nhìn mình ở một hình ảnh khác hơn so với Lê Thúy của 1 năm trước đây. Giờ đây, tôi là một Lê Thúy trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn và tự tin với bản thân.

- Nhìn lại thời gian vừa qua, chị có cảm thấy choáng ngợp với những điều đang diễn ra quá nhanh trong cuộc sống của mình?

- Tôi không thấy choáng ngợp cho lắm. Trong năm vừa qua, tôi đã không ngừng cố gắng cho công việc người mẫu. Mọi việc đúng là diễn ra rất nhanh, nhưng không phải nhanh đến nỗi vừa nhắm mắt, khi mở ra là có ngay trước mắt.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, tôi cũng đã may mắn có được sự giúp đỡ của công ty quản lý và anh Đỗ Mạnh Cường. Nếu không có họ, có lẽ tôi rất khó để có được ngày hôm nay.

Lê Thúy: ‘Gọi tôi là… đẹp lạ cũng được’ - ảnh 1

Lê Thúy và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

- Trong quá trình tham gia "Vietnam’s Next Top Model", chị là người rất dễ xúc động. Sau này, chị còn hay khóc khi đối mặt với khó khăn không?

- Tôi bây giờ cũng hay khóc lắm nhưng chỉ là cho niềm vui và hạnh phúc, chứ không khóc vì gặp khó khăn nữa. Tôi nhận ra rằng thay vì ngồi khóc một cách vô bổ, cách tốt hơn là cố gắng tìm ra cách để giải quyết khó khăn đó của mình. Bởi đơn giản có khó khăn mới có sự nỗ lực và có nỗ lực thì mới đạt được thành công.

- Trong những lúc quay cuồng với công việc, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và muốn trở lại cuộc sống đơn giản trước đây?

- Thực ra trên đời này không có gì gọi là dễ dàng và đơn giản Cuộc sống có đơn giản hay không là do mình, công việc cũng vậy và công việc nào cũng có khó khăn của nó. Ai cũng vậy, phải tìm cách vượt qua khó khăn khó thì mới thành công được.

- Khoảnh khắc nào trong năm qua khiến chị tự hào nhất?

- Khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy tự hào nhất chính là khi được trao tặng giải thưởng Best Model of the year cùng với Hoàng Thùy. Tôi xin cảm ơn rất nhiều vì đã công nhận sự cố gắng của chúng tôi trong năm vừa qua, tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi cũng tự hứa với bản thân phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa đế không phụ lòng mọi người dành cho mình.

Tôi cũng nhớ đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2012, lúc đó, tôi đã có cảm nhận mình không phải là một thí sinh nữa mà đã là một người mẫu chuyên nghiệp với những sải bước thật tự tin. Thời điểm đó cũng giúp tôi chứng mình cho mọi người thấy được sự trưởng thành của mình trong suốt một năm vừa qua một cách đầy thuyết phục.

Lê Thúy: ‘Gọi tôi là… đẹp lạ cũng được’ - ảnh 2

- Thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang danh giá, có cơ hội làm việc được với những ê-kíp hàng đầu, chị thấy mình đã học hỏi được những gì?

- Tôi đã học hỏi rất nhiều điều trong công việc và điều quan trọng nhất mà không chỉ riêng ê-kíp làm việc mà từ chính trong cuộc thi, đó là sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của một người mẫu.

- Ngoài việc đi diễn, chị dành khoảng thời gian rảnh rỗi như thế nào?

- Ngoài công việc, tôi còn dành thời gian cho việc học tiếng Anh để nâng cao vốn ngoại ngữ của mình. Tôi thích dành thời gian cho bạn bè. Ngoài ra, tôi cũng rất thích đi chợ để lựa chọn nguyên liệu tươi ngon rồi đích thân vào bếp để nấu những món ăn ngon chiêu đãi bạn. (cười)

- Chị thích cảm giác được mọi người chú ý khi trình diễn trên sàn catwalk, trên thảm đỏ, hay khi sinh hoạt bình thường hơn?

- Chắc là tôi thích cảm giác được mọi người chú ý và ngắm nhìn khi trình diễn trên sàn catwalk hơn một chút. Mỗi lần được sải bước trên sàn diễn là niềm hạnh phúc đối với tôi.

- Nhiều người khen sau cuộc thi, chị đã lột xác và đẹp hơn rất nhiều. Chị thấy sao?

- Tôi cảm ơn những lời khen mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi thấy mình đẹp theo cách riêng. Gọi là… đẹp lạ cũng được (cười).

Lê Thúy: ‘Gọi tôi là… đẹp lạ cũng được’ - ảnh 3

- Năm vừa qua có điều gì khiến chị nuối tiếc vì chưa kịp thực hiện?

- Tôi không có gì phải cảm thấy nuối tiếc hết mà ngược lại, rất mãn nguyện và hài lòng vì mình đã làm được rất nhiều điều.

- Cái Tết vừa qua có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Tôi đã làm nhiều việc trong ngày Tết như nấu bánh chưng, đón giao thừa bên ba, mẹ và em gái, đi thăm ông bà và đi chơi cùng bạn bè. Ngày Tết là ngày sum vầy, đoàn tụ và là ngày để bạn thể hiện sự chăm sóc và tình yêu thương của bạn đối với gia đình của mình.

Năm nào cũng như năm nào, tôi chỉ mong một cái Tết thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Như vậy là quá hạnh phúc đối với tôi rồi.

- Mục tiêu để chị phấn đấu trong năm mới là gì?

- Tôi mong muốn rằng trong năm mới mình sẽ có thêm nhiêu cơ hội được trải nghiệm và học hỏi ở một môi trường quốc tế và chuyên nghiệp

Phương Giang

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư

Dốc toàn bộ tài sản, vay mượn để mua một căn hộ chung cư nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

Đi xuất khẩu lao động về, chồng bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ

Ngay đêm chồng về, tôi đã đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy số tiền trong đó, chồng nghẹn ngào, xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !