Hung thủ cướp, giết người, ném xác xuống sông thực hiện tội ác thế nào
Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên đã bị kẻ thủ ác Phạm Hoàng Hải (sinh năm 1978 ) giết một cách dã man, với 7 vết thương ở đầu, sau đó để xác trong bao thức ăn chăn nuôi, rồi bỏ xuống rạch Cần Thảo…
Sáng 1-1- 2015, bà Trần Thị Phượng (sinh năm 1967, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) quét sân, thì phát hiện một bao đựng thức ăn cho cá trôi dạt trên rạch Cần Thảo, rồi tấp vào một bãi đất trống cạnh nhà. Không rõ bên trong đựng gì, bà Phượng cùng hàng xóm đến xem, sau đó trình báo chính quyền địa phương đến kiểm tra, phát hiện bên trong là xác chết của anh Hà Văn Xuyên (sinh năm 1982), con của bà Ngô Thị Gấu.
![]() |
Nơi phát hiện xác anh Xuyên |
Nhanh chóng, vụ việc được Công an huyện Châu Phú báo cáo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các điều tra viên án hình sự Công an tỉnh xác định đây là vụ án “Giết người, Cướp tài sản”. Quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án bí số 115G để truy tìm kẻ thủ ác.
Qua kết quả điều tra ban đầu, Hà Văn Xuyên đã bị kẻ thủ ác giết chết bằng vật nhọn, với 7 vết thương ở vùng đầu và cướp xe Honda Future, biển kiểm soát 67D1-13190, 1 điện thoại di động hiệu HTC cùng một số tiền mặt. Theo thông tin của người dân địa phương cung cấp, từ tháng 10-2014 cho đến khi xảy ra vụ án, anh Xuyên nấu thức nuôi cá tra ao hầm thuê cho ông Phạm Minh Tuấn (ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú), với mức lương 2,5 triệu đồng/ tháng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30-12-2014, sau khi nấu thức ăn cho cá và ăn cơm xong, anh Xuyên lấy xe đi khỏi khu vực nuôi cá nhà ông Tuấn; đến khoảng 10 giờ ngày 1-1-2015, thì bà Trần Thị Phượng phát hiện anh bị giết bỏ trong bao đựng thức ăn cho cá ở rạch Cần Thảo.
Khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện xe Honda Future, biển kiểm soát 67D1-13190 của anh Xuyên bị cướp mất đang được cầm tại cơ sở cầm đồ “Tám Hừng”, ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Anh Trần Tấn Phát, chủ cơ sở cầm đồ “Tám Hừng” thông tin: Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 31-12-2014, có một đối tượng nam không rõ lai lịch, đội nón bảo hiểm, mang khẩu trang đến cầm xe Honda Future, biển kiểm soát 67D1-13190, với giá 13.000.000 đồng, lãi suất 5% tháng. Sau khi giao xe và nhận tiền, đối tượng bỏ đi về hướng biên giới giáp Campuchia.
![]() |
Hung thủ Phạm Huỳnh Hải |
Cơ sở cầm đồ “Tám Hừng” có lắp đắt hệ thống camera theo dõi, nên khi tiến hành kiểm tra, Ban chuyên án xác đã nhanh chóng xác định đối tượng hung thủ gây án là Phạm Huỳnh Hải (sinh năm 1978 , thường trú ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), em ruột của anh Phạm Minh Tuấn, chủ ao nuôi cá tra, nơi nạn nhân làm thuê.
Ngay lập tức, một nhóm trinh sát dày dặn kinh nghiệp được điều động, tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Phạm Huỳnh Hải, ở ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú (giáp với rạch Cần Thảo khoảng 8m và cách ao muôi cá tra của anh Tuấn khoảng 50m). Tại đây, Ban chuyên án đã phát hiện, thu giữ: 1 cây búa cán gỗ, 1 cây dao tầm bức, 1 môtô hiệu Deahan, biển kiểm soát 67K8-5219 của Hải có dính vết máu, mà qua xét nghiệm trùng với nhóm máu B của anh Hà Văn Xuyên.
Vợ của Hải Huỳnh Thị Phương (sinh năm 1988 ) khai nhận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31-12-2014, Hải rủ Xuyên đến uống bia tại trại nuôi cá của anh Tuấn (cách nhà Hải khoảng 100m). Khoảng 23 giờ 30 phút, sau khi Phương đi đánh bài trở về nhà, thì thấy Hải đã ngủ trong mùng cặp chuồng nuôi bò (gần chỗ Hải và Xuyên uống bia trước đó). Đến sáng hôm sau, khi Phương thức dậy, thì thấy nhiều dấu vết máu trên nhà, liền quay lại hỏi Hải: “Sao nhà mình máu không vậy?”. Hải trả lời: “Do đập con mèo”, nên không hỏi thêm. Sau đó, Phương đi đám giỗ cha chồng ở ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú. Đến 11 giờ cùng ngày, trong lúc dự đám giỗ, anh Phạm Minh Tuấn cho hay Xuyên bị giết bỏ trong bao, nên Phương nghĩ chồng mình đã giết chết Xuyên.
Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Huỳnh Hải về tội: “Giết người, Cướp tài sản”. Qua công tác điều tra xác định, Hải đang trốn ở Vương Quốc Campuchia, có sử dụng số điện thoại 00855979912538. Tiến hành định vị vệ tinh số điện thoại của Hải, Ban chuyên án đã xác định hắn đang ở Thủ đô Phnôm Pênh. Ngay lập tức, một tổ công tác đặc biệt được cử sang Campuchia phối hợp Cảnh sát nước bạn truy bắt kẻ thủ ác đưa về Việt Nam phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử…, đồng thời, thành viên Ban chuyên án cũng đến vận động gia đình thuyết phục Hải đầu thú để hưởng chinh sách khoan hồng của Nhà nước.
Theo đó, ngày 6-1-2015, Hải đồng ý gặp lực lượng điều tra Chuyên án tại ấp 8, xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanDal, Campuchia. Lực lượng điều tra Chuyên án đã kết hợp với lực lượng cảnh sát Campuchia đưa Hải về thị trấn Long Bình (huyện An Phú) đầu thú, đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can đối với Phạm Hoàng Hải về tội “Giết người, Cướp tài sản”.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận: Do y thường xuyên sang Casino ở gò Tà Mâu (tỉnh TaKeo, Campuchia) đánh bạc, dẫn đến thiếu nợ Quỹ tín dụng Mỹ Đức và 6 người số tiền 169.500.000 đồng, nhưng không có khả năng trả, nên ngày 29-12-2014 y nảy sinh ý định giết anh Xuyên cướp tài sản. Để thực hiện tội ác, 17 giờ ngày 30-12-2014, Hải mang 1 kết bia Sài Gòn đến trại nuôi cá của anh Phạm Minh Tuấn rủ anh Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia để nạn nhân say để dễ bề ra tay. Nhậu được một lúc, Hải kêu anh Xuyên mang kết bia đã uống đến nhà Hải cách đó khoảng 50m.
![]() |
Tang vật Hải dùng giết anh Xuyên |
Lúc này, Hải nhặt 1 khúc gỗ vuông kích thước 3x4cm, dài khoảng 1m tại trại nuôi cá và đi phía trước, anh Xuyên mang kết bia đi theo phía sau. Khi về đến nhà Hải, trong lúc nạn nhân đang bưng thùng bia vào nà bếp, Hải đứng phía sau bất ngờ 2 cầm khúc gỗ đánh mạnh nhiều cái vào đầu, sau đó vật nạn nhân xuống nền nhà, dùng tay bóp cổ cho đến khi anh Xuyên bất tĩnh. Khoảng 2 phút sau, nghĩ anh Xuyên đã chết, Hải đi xuống trại nuôi cá lấy 2 cái bao hiệu Master 8003 và đoạn dây nilon rồi quay trở lại định bỏ xác nạn nhân vào, nhưng thấy anh Xuyên vẫn còn thở, nên hắn tiếp tục lấy khúc gỗ đánh 2 cái vào đầu nạn nhân.
Thấy anh Xuyên đã thật sự chết, Hải khiên xác nạn nhân bỏ vào bao, sau đó để lên xe 67D1-270.96 chở xác anh Xuyên bỏ ở khu vực cầu sắt Cây Sung, rồi quay về nhà dùng nước xóa dấu vết tội ác, đồng thời phi tang hung khí đánh anh Xuyên tử vong xuống mương sau nhà.
Lo xong “hậu sự”, Hải lấy xe Honda Future, biển kiểm soát 67D1-13190 của anh Xuyên chạy qua khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc gửi tại điểm giữ xe “Ngọc Lợi”, sau đó đem đến tiệm “Tám Hừng”, ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn cầm với số tiền 13.000.000 đồng, lãi suất 5%/tháng. Xong việc, Hải sang Casino gò Tà Mâu đánh bạc và thua hết tiền.
Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Hải lấy xe Super Dream, biển kiểm soát 67D1- 270.96 đến của hàng điện thoại di động “Trường Thịnh” ở khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc bán điện thoại di động HTC của anh Xuyên với giá 1,6 triệu đồng. Đến ngày 2-1-2015, sợ lực lượng Công an bắt giữ , nên y đi đến bến đò Vạc Lài, thuộc xã Khánh Bình (huyện An Phú) bỏ trốn sang Campuchia.
Sống trốn chui trốn nhủi ở đất nước chùa tháp, Hải dùng sim điện thoại 00855979912538 để liên lạc với người thân và được gia đình thuyết phục ra đầu thú. Theo đó, ngày 6-1, Hải đồng ý gặp các thành viên Ban chuyên án tại ấp 8, xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanDal, Campuchia, sau đó y được di lý về Công an thị trấn Long Bình đầu thú.
Với thành tích phá án nhanh chỉ sau 18 giờ, Công an huyện Châu Phú và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã được UBND tỉnh An Giang đồng ý thưởng nóng mỗi đơn vị 50 triệu đồng.
Bài, ảnh: THANH MIÊNG/Báo An Giang