“Hiệp sĩ” Bình Dương vật lộn với 6 tên trộm
Khoảng 16 giờ chiều 28/4, anh Nguyễn Văn Thường vừa khóc vừa báo cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải là mới bị mất chiếc xe sirius màu vàng đen biển số 36 B1-60841 ở công trình xây dựng khu công nghiệp Sóng Thần, Phường Dĩ An.
Đối tượng Nguyễn Văn Linh bị khống chế cùng tang vật ăn trộm |
Tạm gác kế hoạch chở gia đình đi Vũng Tàu chơi, anh Hải liền qua chở hiệp sĩ Thạch Đạt đi qua các ngả đường tìm kiếm. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Hải phát hiện 6 đối tượng đi 4 xe Honda, có xe như anh Thường báo vừa bị mất trộm, “Hiệp sĩ” Hải cùng anh Đạt chạy xe bám theo qua nhiều ngả đường, đến đường Đại lộ Độc Lập các đối tượng chạy xe vào bãi giữ xe Bệnh Viện Quân Đoàn 4 gửi. Nhanh như cắt, anh Hải liền khống chế đối tượng chạy xe của anh Thường thì bị đồng bọn 6 tên đi cùng đánh trả. Sau vài phút vật lộn, anh Đạt đã khống chế được 1 tên và bị chấn thương.
Cùng lúc, anh Nguyễn Phúc Nhân đứng đó thấy vậy liền hỗ trợ, cùng các hiệp sĩ khống chế nhưng 5 đối tượng bỏ chạy.
Các hiệp sĩ đã thu được 2 chiếc xe máy và đưa đối tượng cùng tang vật ăn trộm về công An Phường Dĩ An.
Tại đây tên trộm khai tên Nguyễn văn Linh (SN 1989, ngụ Nghi Lộc, Nghệ An) còn khai đi trộm xe đi 6 tên , bọn chúng giả vờ vào xin việc làm để trộm xe và thuê khách sạn ở địa bàn Thị Xã Dĩ An ở. Hiện vụ việc đang được công An đang mở rộng điều tra và truy bắt các tên còn lại.