Hàng trăm trai làng lấm bùn "hỗn chiến" tranh cướp phết đầu năm

Đến hẹn lại lên, lễ hội tranh phết đầu năm tại xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú thọ lại thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương tìm đến để xem tranh cướp lộc phết.

Hội Phết Hiền Quan được tổ chức từ ngày 12 đến 13 tháng Giêng Âm lịch hàng năm tại xã Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội nhằm tôn vinh công lao và tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa.

Cướp Phết là phần chính trong lễ hội. Dân làng sẽ cùng nhau tranh cướp 6 quả phết và 3 quả chúi. Hai thứ này đều được người làng đẽo gọt rất kì công từ củ tre rồi đem sơn đỏ. Trong đó, quả phết có đường kính khoảng 6-7cm, còn quả chúi có đường kính nhỏ hơn, khoảng 4-5cm.

Trong ngày 27/2 (12 tháng giêng Âm lịch) xã Hiền Quan khai hội tranh cướp phết. Tại lễ hội, chỉ có người dân các thôn xóm trong làng mới được tham gia tranh cướp 3 quả phết

Dù ngày 28/2 mới là chính hội nhưng phần tranh cướp phết ngày hôm nay đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự.

Khi quả phết được mang ra, ném tung lên, ngay lập tức hàng trăm trai làng cùng xông vào tranh cướp phết. Người dân nơi đây cho rằng, hễ người phe nào giành được phết thì năm đó là năm may mắn với họ. Nhiều người vẫn nói vui, tranh cướp phết chính là cuộc chơi sức mạnh của các trai làng.

Theo đại diện Ban tổ Chức, tại lễ hội phết Hiền Quan năm 2018, các nội dung của phần lễ được giữ nguyên theo nghi thức tế lễ truyền thống. Ở phần hội sẽ có hoạt động đánh phết bằng tay.Người tham gia đánh phết được lựa chọn từ các khu dân cư trong xã và được chia thành hai đội, mỗi đội gồm 100 người.

Bãi đánh phết có diện tích khoảng 2.000 m2, được giới hạn bằng dây chằng bảo vệ.Chỉ có thành viên của hai đội, trọng tài và những người thực hiện nhiệm vụ mới được vào bãi đánh phết.

Các hành vi bạo lực được nghiêm cấm để đảm bảo lễ hội diễn ra trong không khí vui vẻ. Người dân xã Hiền Quan cho biết, dù ai cướp được phết hay chúi, phe nào thắng hay thua cũng không ảnh hưởng tới tình đoàn kết của dân làng.

Người tham gia cướp phết tìm đủ mọi cách để tiếp cận được trung tâm đám đông, nơi quả phết đang nằm trong tay ai đó.

Cuộc chơi thể hiện sức mạnh của trai làng nơi đây trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết mỗi khi ai đó thấy dấu hiệu của quả phết xuất hiện. Nhiều người đành phải bỏ cuộc trong cuộc tranh cướp này.

Sau khi quả phết thứ nhất đã được cướp, quả phết thứ 2 được đưa ra và được người dân khu 6, xã Hiền Quan giành được chỉ trong vòng 15 phút. Anh Hùng (khu 6 xã Hiền Quan) chia sẻ cảm xúc vui sướng khi đã giành được quả phết về cho xóm.

Các em nhỏ cũng chạy ra sờ vào quả phết để lấy may trong năm mới.

Khi những quả phết dần có chủ thì những thanh niên tham gia tranh cướp phết cũng đã thấm mệt.

Khi những quả phết dần có chủ thì những thanh niên tham gia tranh cướp phết cũng đã thấm mệt.

Đại diện Ban tổ chức cho biết thêm, năm nay lực lượng an ninh được tăng cường khoảng 60 chiến sỹ công an huyện và tỉnh. So với năm trước, ý thức của người dân đã tăng lên, không còn tình trạng người dân tự phát nhảy vào tranh cướp. Lễ hội năm nay không rơi vào cuối tuần nên lượng người tham gia không đông như mọi năm. Đại diện BTC cũng chia sẻ hi vọng sẽ tiếp tục giữ vững được an ninh như trong ngày chính hội diễn ra vào ngày mai.



Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !