Hai con nghiện mưu sát xe ôm cướp tài sản
![]() |
Hai đối tượng tại cơ quan công an |
Ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM cho biết vừa được Công an xã Vĩnh Lộc B bàn giao hai đối tượng là Trần Khắc Ngân Bảo (SN 1995, ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) và Lê Bảo Thiện (SN 1993, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.
Bước đầu tại cơ quan công an, Bảo và Thiện khai nhận, vào 12h trưa 2/1 do muốn kiếm tiền “chơi” ma túy đá nên rủ nhau tìm người hành nghề xe ôm cướp tài sản. Hai tên đến trước bệnh viện Quốc Ánh, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì bắt gặp một người hành nghề xe ôm đang đứng chờ khách. Chúng yêu cầu người lái xe ôm chở về nhà người thân ở khu tái định cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Trên đường đi, đến đoạn đường vắng người thuộc đường Trần Khải Phụng, thuộc tổ 1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, như đã dự tính sẵn từ trước, hai tên yều cầu người lái xe ôm dừng xe để đi vệ sinh. Người xe ôm vừa tấp vào lề thì hai tên nhảy xuống xe. Bảo rút dao bấm thủ sẵn trong túi ra đâm 1 nhát vào bả vai. Hai tên đe dọa nạn nhân phải đưa hết tiền bạc, nếu không sẽ đâm chết. Lo sợ hai tên cướp làm liều, người lái xe ôm đưa hết 100 ngàn đồng đang có cho chúng.
![]() |
Con dao bấm gây án bị công an thu giữ. |
Lợi dụng lúc hai tên không để ý, người lái xe ôm nổ máy xe chạy đi đồng thời tri hô “Cướp! Cướp!”. Bảo và Thiện hoảng sợ bỏ chạy vào khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Tổ bảo vệ khu tái định cư nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân và thấy 2 thanh niên chạy thục mạng tới liền vào cuộc truy bắt.
Nhóm 5 bảo vệ đuổi theo hai đối tượng gần 3km. Cùng thời điểm này lực lượng công an xã Vĩnh Lộc B trên đường tuần tra phát hiện lao tới khống chế, bắt giữ hai tên cướp cùng con dao gây án. Người lái xe ôm được đưa vào phòng khám đa khoa Gia Định gần đó băng bó vết thương, được biết đó là ông Lê Thành Gia (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Ông Nguyễn Hoàng Huy, đội trưởng đội bảo vệ khu tái định cư Vĩnh Lộc B cho biết, đường Nguyễn Khải Phụng vắng người qua lại nên thường xuyên xảy ra những vụ cướp, trộm cắp tài sản. Vào ban đêm đường này không có điện tội phạm càng dễ bề lộng hành, gây bất an cho người dân sinh sống nơi đây. “Dù nằm ngoài khu vực bảo vệ nhưng khi người dân gặp cướp chúng tôi không thể đứng nhìn”- ông Huy nói.