Hai chị em ruột từ bị hại thành… bị cáo

Trong lúc bắt giữ được mẹ con kẻ cắp, không chỉ lấy lại hàng hóa của mình đã bị mất cắp cùng cả số hàng đã bán, bà Tâm còn dọa đập chân và khám người bà Đào...
Hai chị em ruột từ bị hại thành… bị cáo - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo là chị em ruột cùng ôm mặt khóc nức nở khi nghe chủ tọa phiên tòa đề nghị phải xử lý nghiêm khắc, cần cách ly với xã hội một thời gian mới đủ tác dụng trừng trị, giáo dục. Bi kịch này bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết về pháp luật, từ 2 người phụ nữ vốn dĩ hiền lành, làm ăn chất phác đã tự biến mình thành kẻ phạm tội…

Bắt quả tang kẻ trộm

Buổi chiều ngày cuối tháng 8-2014, cửa hàng tạp hóa của 2 chị em bà Nguyễn Thị Tâm, sinh 1958 và Nguyễn Thị Tình, sinh 1961, ở phố Quý Cao, xã Nguyễn Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, dường như đông khách hơn. Trong số đông khách đến mua hàng, chị em bà Tâm để ý đến mẹ con một người phụ nữ trung tuổi. Không giống như những người khác, khi đến cửa hàng, chỉ một mình người mẹ vào cửa hàng lục lọi đủ mặt hàng những mãi chẳng chọn được gì. Còn đứa con gái ở ngoài ngồi trên xe chờ sẵn…

Do đã nhiều lần bị mất cắp, khi thấy mẹ con khách hàng này có nhiều biểu hiện bất thường nên chị em bà Tâm đã cảnh giác. Kể cả những lúc đang phải tiếp khách hàng khác nhưng chị em bà Tâm vẫn không quên để mắt đến mẹ con người phụ nữ khả nghi này. Đúng như linh tính mách bảo, sau khi lựa chọn được một số mặt hàng, người phụ “khả nghi” ra quầy thanh toán hết tất cả 175 nghìn đồng. Vờ như không biết gì, chị em bà Tâm chờ người này thanh toán xong cùng đứa con gái xách hàng ra ngoài định lên xe đi thì bà Tâm xông ra đạp đổ xe và bắt mẹ con họ quay trở lại. Mặc dù cố cãi chày cãi cối, cho rằng mình bị oan, nhưng đến khi bị bà Tâm lôi trong người ra 6 cây thuốc lá các loại, trị giá hơn 1 triệu đồng, lúc này mẹ con người phụ nữ kia mới chịu quay trở lại.

Chỉ chờ đến lúc này, chị em bà Tâm hô hoán hàng xóm và những người xung quanh lại để chứng kiến. Tại đây, sau khi tra hỏi, 2 kẻ cắp khai nhận là Trịnh Thị Đào, sinh 1959, xã Mỹ Đức và con gái là Ngô Thị Việt, sinh 1981, ở xã Quang Trung, cùng huyện An Lão. Ngô Thị Việt thừa nhận đã mượn chiếc xe máy của chồng để chở mẹ đi tìm các cửa hàng bán tạp hóa, nếu thấy sơ hở sẽ ra tay trộm cắp.

Trong lúc bắt giữ được mẹ con kẻ cắp, không chỉ lấy lại hàng hóa của mình đã bị mất cắp cùng cả số hàng đã bán, bà Tâm còn dọa đập chân và khám người bà Đào lấy chiếc điện thoại di động Nokia C2, trị giá 360 nghìn đồng cùng hơn 1,8 triệu đồng tiền mặt. Sau khi khám người, bà Tâm nhờ người đứng bên cạnh tháo lấy sợi dây chuyền bạc của bà Đào đeo trên cổ. Bà Tâm tiếp tục quay sang kham người Việt, lấy chiếc điện thoại di động S26, trị giá 180 nghìn đồng. Tất cả số tài sản này bà Tâm đưa cho em gái là bà Tình cầm.

Và cuộc thương lượng… chuộc người

Trong lúc bà Tình cầm toàn bộ “chiến lợi phẩm” thu được của kẻ cắp mà bấy lâu nay mới dình bắt được thì chiếc điện thoại của Việt rơi ra ngoài. Lúc này chị Hoàng Thị H., là người hàng xóm đến xem nhặt được chiếc điện thoại. Kiểm tra trong danh bạ thấy có số của chồng Việt nên đã bấm gọi, thông báo vờ rằng Việt bị tai nạn ở Tứ Kỳ phải sang ngay. Do bận việc nên chồng Việt nhờ anh trai là Lê Quang Minh sang để xem sự tình giải quyết.

Lúc này chị em bà Tâm và Tình thống nhất bắt mẹ con bà Đào phải nộp phạt 50 triệu đồng. Để tăng thêm uy lực, bà Tâm dùng dao phay dọa sẽ cắt tay bà Đào và dùng dao nhọn xẻo má Việt. Hỗ trợ cùng chị gái, bà Tình cầm chiếc chày gỗ dọa đập chết Việt và bắt mẹ con bà Đào phải bảo gia đình nhanh chóng mang tiền sang nộp. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, anh Lê Văn Minh sang đến nơi, bà Tình yêu cầu phải mang 50 triệu đồng sang nộp, nếu trong vòng 3 tiếng nữa không có tiền thì mang xác người nhà về. Tuy nhiên, sau một hồi đàm phán, bà Tình chấp nhận hạ mức tiền “chuộc” xuống còn 20 triệu đồng. Lúc này anh Minh quay sang trao đổi với mẹ con bà Đào. Do bị dọa xẻo má, cắt tay… nên mẹ con bà Đào đành phải chấp nhận và nhờ anh Minh về nhà lo tiền giúp.

Sau khi anh Minh lo được số tiền 20 triệu đồng mang sang đưa cho bà Tình “giải cứu” người nhà, bà Tâm bắt mẹ con bà Đào phải viết giấy với nội dung: mẹ con bà Đào trộm cắp của Tình và tự nguyện nộp 20 triệu đồng. Nhận tiền xong, bà Tình trả bà Đào điện thoại và thả cho 2 mẹ con về. Số hàng trị giá 175 nghìn đồng của mẹ con bà Đào mua cũng bị chị em bà Tâm giữ lại bán lấy tiền. Tổng cộng số tiền mà chị em bà Tâm đã chiếm của mẹ con bà Đào là 22.725.000 đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT - Công an huyện Tứ Kỳ đã thu của chị em bà Tâm số tiền hơn 7,7 triệu đồng. Sau đó chị em bà Tâm đã tự nguyện giao nộp số tiền đã chiếm đoạt còn lại là hơn 14,2 triệu đồng để bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Tại bản cáo trạng của VKSND huyện Tứ Kỳ đã truy tố Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Thị Tình về tội Cướp tài sản, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133 của BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai, chủ tọa phiên tòa khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản và sức khỏe người khác, gây tâm lý hoang mang, dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội tại địa phương, vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc, cần thiết cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng trừng trị giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Theo đó HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tâm 7 năm tù và Nguyễn Thị Tình 6,5 năm tù. Đây là bài học cho những người thiếu hiểu biết luật, hành xử theo bản tính…

Theo TRẦN VĂN/ ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !