Giấu ma túy trong găng tay cũng không thoát
![]() |
Đối tượng Phạm Đức Trung |
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/2/2014, tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm tại ngã tư Quang Trung – Trần Phú (khu vực Cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29Y6- 5562 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.
Khi bị tổ công tác dừng xe để kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy trên vừa dắt xe máy vừa tập tễnh chân bên phải để tỏ vẻ đau đớn và xin tổ công tác bỏ qua và cho đi, tuy nhiên, với con mắt nghiệp vụ của các trinh sát, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính người thanh niên này.
Trong khi tổ công tác kiểm tra hành chính nam thanh niên liên tục tỏ ra đau đớn vì một chiếc chân bên phải bị đau, đến khi tổ công tác yêu cầu nam thanh niên bỏ chiếc găng đang đeo trên tay ra để kiểm tra thì nam thanh niên này biến sắc, chần chừ. Khi kiểm tra chiếc găng tay của nam thanh niên trên, tổ công tác phát hiện một gói ni lông nhỏ màu trắng có kích thước 3x3cm, nghi là ma túy dạng đá và nhiều túi ni lông nhỏ chưa qua sử dụng.
![]() |
Tang vật |
Khai thác nhanh tại chỗ, tổ công tác đã xác định được nam thanh niên là Phạm Đức Trung (SN 1984) trú tại Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Phạm Đức Trung khai nhận số ma túy đá trên là do Trung mua về để dùng.
Về số túi nilon chưa qua sử dụng, Trung khai, đố là loại túi chuyên dùng để đựng các đồng xu, vì em gái của Trung làm nghề thầy bói nên sử dụng rất nhiều.
Ngay sau đó, Trung đã được tổ công tác Y10/141 đưa về Công an quận Hà Đông để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.