Gia Lai: Can ngăn con trai đánh mẹ, hàng xóm bị đâm chết
![]() |
Bị cáo Đinh Vol trước vành móng ngựa. |
Ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử bị cáo Đinh Vol về hành vi Giết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 23/8, Đinh Vol và Đinh Thin (trú cùng làng) được một người trong làng Chiêu Liêu (xã An Trung) mời đến nhà uống rượu, chia buồn việc chồng mất.
Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, Đinh Vol đi về nhà đón con gái và mang theo một con dao để lên rẫy.
Mẹ ruột Vol là bà Đinh Thị Đang thấy con trai đã uống say còn mang theo con lên rẫy nên nói để bà bế cháu về nhưng Vol không đòng ý.
Bà Đang tiếp tục đi phía sau để đòi bế cháu về thì bất ngờ bị con trai vung tay, dùng cùi chỏ phải đánh hai cái. Đinh Thin đang đứng gần đó thấy vậy nên đã khuyên giải, can ngăn nhưng không thành, 2 người đã cãi nhau.
Trong lúc cãi nhau, Thin đã dùng tay đánh trúng vùng má trái và vai phải của Vol. Lúc đó, Vol cởi nút cột khăn quàng địu vì sợ bị đánh trúng vào con mình thì anh Thin tiếp tục dùng tay túm cổ áo, dùng chân quật Vol ngã khiến con của Vol rơi xuống. Không dừng lại, Thin còn chồm người lên trên người Đinh Vol nên Vol đã lấy dao trong túi (mang theo từ trước từ định lên rẫy) đâm một nhát vào ngực phải khiến Thin tử vong sau đó.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai nhận thấy, trong vụ việc này một phần cũng có lỗi của bị hại nên đã tuyên phạt Đinh Vol 8 năm tù giam. Bên cạnh đó, bị cáo phải bồi thường 78 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho vợ và mẹ của bị hại, đồng thời cấp dưỡng cho một người con của bị hại 700 ngàn đồng/ tháng đến khi trưởng thành.