Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con

Hai ngày sau tai nạn kinh hoàng trên cầu Cần Thơ cướp đi sinh mạng của vợ và 2 con, anh Hậu gầy rạc đi, nước mắt không còn để khóc thương.

Ngày 25/3 Phòng CSGT Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long (thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), khiến chị Nguyễn Thị Phương Liên (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh) cùng 2 con nhỏ (Nguyễn Phước Vàng 8 tuổi, Nguyễn Phước Nhiều 5 tuổi) chết tại chỗ. Đứa con lớn 14 tuổi Nguyễn Xuân Nghiêm của chị Liên bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện.

Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 1
Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 2

Anh Hậu cứ gục bên quan tài của vợ và 2 con, người gầy rạc đi vì nỗi đau quá lớn.

Sáng 24/3, chúng tôi tìm đến căn nhà của anh Nguyễn Út Hậu (39 tuổi, chồng chị Liên) ở khu dân cư vượt lũ Giáo Mẹo (ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh), nơi đây bao trùm không khí tang thương, não nề. 3 chiếc quan tài nằm sát nhau trong căn nhà cấp 4 dột nát càng khiến không khí thêm ảm đạm. Những người hàng xóm bàn tán xôn xao, tiếc thương vì bi kịch đau lòng đến quá bất ngờ với anh Hậu. Anh Hậu sống côi cút từ nhỏ vì cha mẹ mất khi anh mới lên 7. Năm 19 tuổi, anh đi làm thuê, do bất cảnh trong lúc vận hành máy tuốt lúa nên bị cuốn nát bàn tay phải. Sau thời gian điều trị, anh mất sức lao động nên phải đi bán vé số mưu sinh. Những lần rong ruổi trên đường, anh gặp chị Liên, rồi 2 người gá nghĩa về sống như vợ chồng và có 2 con là cháu Vàng và Nhiều (Nghiêm là con của chị Liên và chồng trước).

Là một trong những hộ cận nghèo, không có đất mưu sinh nên hàng ngày 2 vợ chồng cùng nhau đi bán vé số. Chị Liên hay bán ở các xã lân cận và thị xã Bình Minh, còn anh Hậu rong ruổi khắp các tuyến đường từ QL 1A và nội ô TP.Vĩnh Long. Cả ngày lao động cực nhọc, tối đến 2 vợ chồng mới thấy mặt nhau. Thương cha mẹ cực khổ, nên ngoài giờ học, cháu Nghiêm và Vàng cũng theo mẹ đi bán vé số phụ gia đình. Hôm xảy ra tai nạn, chị Liên mệt nên nghỉ ở nhà, đến chiều thì chở 3 con về nhà cha ruột ở Hậu Giang chơi. “Buổi chiều khi tôi đi bán vé số về, nghe Liên nói đưa mấy đứa nhỏ đến nhà ngoại chơi, vì lâu rồi không về. Có ai biết được đây là lần đi cuối của mẹ con nó”, anh Hậu nghẹn ngào nói.

Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 3

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên cầu Cần Thơ.

Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 4

Anh Hậu phải vịn cánh tay cụt vào thành cầu mới đứng vững khi nghe tin vợ chết tại bệnh viện.

Khi chị Liên chở 3 con đến nửa dốc cầu Cần Thơ, do thiếu quan sát và không làm chủ được tay lái nên đã tông vào đuôi xe tải BKS 67L do tài xế Lê Văn Khanh (34 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển đang dừng để sửa chữa trên làn đường dành cho ô tô tải. Cú va chạm quá mạnh khiến chị Liên cùng 3 con văng mạnh xuống mặt đường, cháu Vàng và Nhiều chết tại chỗ. Chị Liên và cháu Nghiêm được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 121 (TP.Cần Thơ). Do vết thương quá nặng, tối cùng ngày chị Liên tử vong, còn cháu Nghiêm vẫn đang được cấp cứu tại trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Khi hay tin vợ bị tai nạn, anh Hậu nhờ hàng xóm chở đến hiện trường. Khi nhìn 2 con nằm bất động anh khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó, anh nhận được điện thoại của người thân báo tin chị Liên trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, anh như người bất động, phục gối dưới lòng đường kêu gào thảm thiết. Nhìn dáng người đàn ông nhỏ thó, liêu xiêu với cánh tay không lành lặn phải vịn vào lan can cầu mới đứng vững ai cũng xót xa. Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy bị vỡ vụn phần đầu, hư hỏng nặng nằm sát dải phân cách. Nhiều đồ đạc, vật dụng được chị Liên mang theo nằm vương vãi trên nền đường.

Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 5
Người đàn ông tật nguyền đau đớn tiễn đưa vợ con - ảnh 6

Cháu Nghiêm bị chấn thương sọ não đang điều trị tại biện viện trong tình trạng nguy kịch.

Những ngày này anh Hậu đau đớn, tiều tụy như không còn sức sống gục bên quan tài của vợ và 2 con. Nhà nghèo nên toàn bộ chi phí mua quan tài và lo đám tang vợ con của anh đều do người dân địa phương cho mượn. Vào khoảng 11h ngày 26/3, thi hài của vợ con anh sẽ được an tang tại nghĩa trang từ thiện huyện Bình Tân.

Khánh Trung

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !