Đang đi đường, nhìn thấy xe máy sau 2 năm bị mất cắp
![]() |
Anh Đỗ Công Bằng nhận lại chiếc xe sau 2 năm bị mất cắp |
Khoảng 9h sáng 11/8, đang đi trên đường Trường Chinh, tình cờ anh Đỗ Công Bằng phát hiện một người thanh niên điều khiển chiếc xe máy Wave BKS 18F6-9791 của mình bị mất cắp cách đây gần 2 năm.
Sau khi theo dõi, anh Bằng đã nhờ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh hỗ trợ. Tổ công tác gồm Trung úy Nguyễn Văn Bình, Thượng sỹ Trần Trung Tuyên và Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Phong (cùng thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT CATP Hà Nội) đã tổ chức ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm bị kiểm tra, người điều khiển xe là anh Nguyễn Đức Song (SN 1980, tại Ninh Giang, Hải Dương) đã không xuất trình được giấy tờ xe.
Tổ công tác đã bàn giao về Công an phường Hoàng Liệt (nơi anh Bằng khai báo mất xe từ 2 năm trước) để điều tra làm rõ.
Tại đây, anh Song khai báo đã mua chiếc xe trên ở chợ xe Mai Dịch hơn 1 năm trước với giá 5 triệu đồng, tuy nhiên khi nhờ người nhà mang giấy tờ xe đến cơ quan công an thì anh Song chỉ có duy nhất giấy đăng ký xe mà không có giấy tờ mua bán.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra những đối tượng có liên quan.