Đắk Lắk: Nửa đêm vào khu bảo tồn cưa trộm Thủy tùng quý hiếm
Phần cây Thủy tùng bị các đối tượng chặt phá. |
Trưa ngày 15/10, thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước đóng tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữa một đối tượng ngang nhiên vào khu bảo tồn cắt 2 khúc Thủy tùng (thông nước) mang đi tiêu thụ.
Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 15/10, trong quá trình tuần tra, các cán bộ của BQL Khu bảo tồn đã phát hiện một cây Thủy tùng (nhóm 1A) bị cắt đi phần ngọn khoảng 2m, khối lượng khoảng 4 tấc.
Tuy nhiên do trời mưa to, cây Thủy tùng bị cắt ở dưới sình lầy nên đơn vị này đã cho người mai phục trên bờ chờ đối tượng đưa gỗ lên.
Đối tượng Y Trul bị bắt giữ. |
Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, đúng như phán đoán, nhóm đối tượng khoảng 7 người đang lăn 2 khúc thủy tùng đã cắt được lên bờ thì bị lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn vây bắt.
Trong nhóm 7 đối tượng có 6 đối tượng khi phát hiện cán bộ kiểm lâm đã tháo chạy riêng đối tượng Y Trul trú ở Buôn Ariêng B, xã ea Ral, huyện Ea H'leo bị bắt giữ.
Theo các cán bộ khu bảo tồn này cho biết, cây Thủy tùng này đã từng bị cắt đi phần ngọn hiện cao khoảng 6m nằm dưới sình lầy, đây là lần thứ 2 cây này bị cắt ngọn.
Hiện tại phía Khu bảo tồn đang tạm giữ đối tượng Y Trul để chờ Công an và Viện kiểm sát huyện E'a H'leo vào để bàn giao người và tang vật, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ở các vùng Tây Nguyên là nơi duy nhất tìm thấy loại này. Hiện giờ trong tự nhiên chỉ còn lại vài trăm cá thể sống cằn cỗi và không phát triển nhân giống được. Chính bởi vì vậy,Thủy tùng trở nên ngày càng đắt đỏ hơn.