Con Liệt sĩ Trường Sa mồ côi: “Lớn lên con lại vào Hải Quân”

“Còn 20 ngày nữa, cậu ấy sẽ về, cậu mợ ấy đã bàn nhau sẽ về sang sửa lại ngôi nhà cấp 4 này. Ngôi nhà bị lún, nứt dột mỗi ngày mưa. Và ý định đó chưa kịp thực hiện cậu ấy đã ra đi”- anh Hoàn chia sẻ

Nhận được thông tin về hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ của 2 con Liệt sĩ Trường Sa Hoàng Đức Khoa, qua Đại tá Nguyễn Kiều Kinh, Trưởng phòng Chính sách Quân chủng Hải Quân , PV Infonet đã lên đường đi Hải Phòng tìm về gia đình anh tại xã Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng. Câu chuyện và gia đình, những đưa con của anh khiến chúng tôi không khỏi nao lòng.

Căn nhà cấp 4, ven đường từ Hải Phòng đi Phà Rừng, vừa mới được tu sửa lại khá sáng sủa khang trang nhưng vẫn mang vẻ yên vắng khi giờ chỉ còn lại 2 đứa trẻ, thiếu vắng cả bố và mẹ. Trên ban thờ bức ảnh của Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa và người vợ Mã Thị Nguyệt vẫn còn mới.

Con Liệt sĩ Trường Sa mồ côi: “Lớn lên con lại vào Hải Quân” - ảnh 1

Ban thờ vợ chồng liệt sĩ Hoàng Đức Khoa (ảnh Hồng Chuyên)

3 năm 3 lần “đầu bạc tiễn đầu xanh”

Qua lời kể của người anh rể của Liệt sĩ, anh Đỗ Đức Hoàn, Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa sinh năm 1974, cấp bậc Trung úy Chuyên nghiệp ra đảo Đá Lớn (Quần đảo Trường Sa) làm nhiệm vụ vào năm 2010. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được hơn 1 năm, còn 20 ngày nữa là được về đất liền thì ngày 18/7/2011, gia đình nhận được điện từ đảo, báo tin xấu, anh Khoa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tin dữ gửi về, gia đình đau xót... Vậy là người con trưởng của gia đình đã mãi mãi ra đi khi tuổi vẫn còn xanh để lại cha mẹ già, người vợ còn trẻ và 2 đứa con côi cút.

Anh Hoàn kể bằng giọng trầm buồn: “Còn 20 ngày nữa, cậu ấy sẽ về, cậu mợ ấy đã bàn nhau sẽ về sang sửa lại ngôi nhà cấp 4 này. Ngôi nhà bị lún, nứt dột mỗi ngày mưa. Và ý định đó chưa kịp thực hiện cậu ấy đã ra đi”.

Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa, sinh năm 1974, Quê Thủy Nguyên- Tp Hải Phòng, cấp bậc Trung úy Chuyên nghiệp, hy sinh năm 2011, trong khi làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn- Trường Sa.

Vợ là chị Mã Thị Nguyệt sinh năm 1976, Giáo viên trường TH Phạm Ngũ Lão, Thủy Nguyên Hải Phòng vừa mới mất tháng 4/2014, do bệnh ung thư phổi.

Để lại 2 con là: Hoàng Đức Vượng, học sinh lớp 10 và Hoàng Phương Hoa học sinh lớp 6. Hai cháu đều chăm ngoan và là học sinh giỏi.

Bố mẹ liệt sĩ đều già yếu. Bố liệt sĩ là Cụ Hoàng Đức Xư, cựu chiến binh Đoàn tàu Không số huyền thoại.

Theo nguyện vọng của gia đình và có chuyến tàu ra công tác đảo, quân chủng Hải quân đã sắp xếp để liệt sĩ Hoàng Đức Khoa được về với quê nhà an táng. Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, thi thể người liệt sĩ ấy đã được trở về với đất mẹ. Anh Hoàn chia sẻ: “Em tôi vẫn còn may mắn hơn một số đồng đội đã hy sinh còn nằm lại đảo”. Thông thường, những liệt sĩ Trường Sa sẽ phải mất 7 đến 10 năm và lâu hơn mới được trở về đất liền.

Ngừng một lát, anh Hoàn kể tiếp, đến năm sau, năm 2012, lại thêm một tin dữ, chị gái liệt sĩ Hoàng Đức Khoa công tác tại Hải Quân cũng không may qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Và đến tháng 4/2014, chị Mã Thị Nguyệt, là vợ Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa, cũng qua đời khi mới vừa 38 tuổi. Chị ra đi để lại 2 đứa con côi cút, thiếu cả cha lẫn mẹ, chỉ còn ông bà nội đã già. Thỉnh thoảng có 2 người bác rể và bác gái qua lại chăm sóc.

Vậy là trong khoảng 3 năm, người cha, người mẹ già của liệt sĩ Hoàng Đức Khoa đã phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” 3 lần. Anh Đỗ Đức Hoàn chia sẻ: “Bố vợ tôi (bố đẻ liệt sĩ Hoàng Đức Khoa) từng trải qua chinh chiến, nếm trải khi tham gia tàu không số nên cụ rất bản lĩnh, nếu không chẳng biết thế nào. Hiện giờ cụ cũng yếu lắm, mỗi khi gợi lại những mất mát của gia đình, cụ lại phải kìm nén, nuốt nước mắt vào trong”. Có lẽ vì thế mà, cụ ông Hoàng Văn Xư, bố đẻ liệt sĩ, đã không có mặt khi chúng tôi đến thăm ngôi nhà của Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa.

Con Liệt sĩ Trường Sa mồ côi: “Lớn lên con lại vào Hải Quân” - ảnh 2

Nhóm Hậu phương của lính biển thăm và tặng quà cho 2 con liệt sĩ mồ côi

“Cháu sẽ lại vào… Hải quân”

Cụ ông Hoàng Văn Xư, bố đẻ Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa vốn là cựu chiến binh Tàu không số huyền thoại những năm chống Mỹ. Trang sử hào hùng của Hải Quân nhân dân Việt Nam có sự đóng góp của gia đình ông, những đứa con của ông cả trai gái dâu rể cũng 3 người trong lực lượng Hải Quân. Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa là con trai trưởng trong gia đình, anh hy sinh đã để lại khoảng trống rất lớn trong lòng người cha người mẹ anh, và mất đi điểm tựa cho những đứa con thơ.

Nhưng dường như truyền thống gia đình Hải Quân vẫn không ngừng chảy khi được hỏi, lớn lên cháu sẽ làm gì, cậu con trai liệt sĩ Hoàng Đức Khoa, cháu Hoàng Đức Vượng không chần chừ: “Cháu sẽ thi vào Học viện Kỹ thuật Hải Quân”

Nhìn vào ý chí và kết quả học tập của cháu, chúng tôi tin cháu có thể làm được. Tháng 4/2014, mặc dù phải chứng kiến cảnh ra đi của người mẹ yêu quý, sau sự hy sinh của người bố, nhưng Vượng vẫn quyết tâm học và đạt học sinh giỏi lớp 9 năm học vừa qua. Cháu cũng đã thi đỗ vào Trường THPT Phạm Ngũ Lão với số điểm cũng khá. Cháu hiểu rằng, học tập tốt cũng là góp phần để bố mẹ yên lòng nơi chín suối.

Mọi sự giúp đỡ động viên của cộng đồng đến gia đình Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa xin gửi về cháu Hoàng Đức Vượng, thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng. 

Chúng tôi hiểu, dù mất đi, nhưng Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa vẫn trong lòng đồng đội Hải Quân, và đến hôm nay, dòng máu Hải Quân vẫn chảy trong huyết quản đứa con đầu lòng của anh.

Qua thông tin từ Phòng Chính sách Hải Quân, đầu năm 2014, khi mẹ cháu lâm bệnh, lực lượng Hải Quân cũng quan tâm động viên thuốc thang. Nhưng đáng tiếc mẹ cháu cũng không qua khỏi. Mẹ cháu ra đi, nhưng niềm mong ước sửa lại ngôi nhà bị nứt, dột vẫn chưa được thực hiện. Mới đây thôi, Chuẩn Đô đốc Hải Quân Đinh Gia Thật đã xuống tận nơi thăm hỏi, động viên gia đình và trao cho gia đình 60 triệu để sửa sang lại nhà cửa, thực hiện tâm nguyện của liệt sĩ Hoàng Đức Khoa trước lúc hy sinh.

Theo anh Đỗ Đức Hoàn, hiện nay, tất cả các khoản hỗ trợ cho các cháu hàng tháng là gần 5 triệu đồng. Tuy khó khăn nhưng cũng tạm đủ cho cháu ăn học. Anh chia sẻ: “Cái mà gia đình lo nhất là sau khi các cháu 18 tuổi, nếu muốn học đại học thì sẽ rất vất vả”.

Trong chuyến thăm hỏi động viên gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Khoa, Nhóm Hậu phương của lính biển do bà Phạm Thị Mùi, Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đã xuống tận nơi gặp gỡ và tặng các cháu 10 triệu đồng. Trước đó, gia đình chị Nguyễn Minh Hòa (Công đoàn Viên chức) cũng gửi qua Phòng chính sách quân chủng Hải Quân số tiền 10 triệu đồng để làm sổ tiết kiệm cho các cháu.

Buổi gặp xúc động đến lặng người khi chúng tôi phải chứng kiến những giọt nước mắt của người mẹ đã từng tiễn con ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại Trường Sa và rồi con chẳng trở về. Giọt nước mắt đó khiến chúng tôi không khỏi nao lòng trên con đường trở về.

Con Liệt sĩ Trường Sa mồ côi: “Lớn lên con lại vào Hải Quân” - ảnh 3

Cả nhóm xúc động khi nhìn giọt nước mắt của người mẹ liệt sĩ (ảnh Hồng Chuyên)

Bà Phạm Thị Mùi chia sẻ: “Điều lo lắng nhất với những đứa trẻ này là thiếu đi sự dìu dắt của cả cha và mẹ, nên trong tình cảm sự phát triển của cháu vẫn có những khoảng trống không thể bù đắp được. Nhất là cháu gái mới lớn. Điều đó rất cần sự quan tâm của những người xung quanh, thầy cô giáo và bạn bè”.

Hồng Chuyên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !