Cảnh sát nổ súng bắt cướp giật... như phim hành động ở Sài Gòn
Vào khoảng 12h trưa 7/4, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM do thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng làm tổ trưởng tổ chức tuần tra tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Khi tới trước Dinh Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1), tổ trinh sát phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe tay ga hiệu Nouvo có biểu hiện như đang đi “ăn hàng” nên bí mật đeo bám.
Đến giao lộ Lê Thánh Tôn – Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1 hai thanh niên trên thấy bà A. (quốc tịch Thái Lan, lưu trú quận 1) đi bộ sát đường đang cầm ĐTDĐ nói chuyện. Lập tức hai đối tượng áp sát, tên ngồi sau giật ĐTDĐ của bà A.
![]() |
Một trong hai tên cướp bị áp giải về trụ sở công an. |
Chỉ chờ có vậy, tổ trinh sát liền truy đuổi, tuy nhiên hai đối tượng lại phóng xe như bay ngược chiều đường Lê Thánh Tôn. Dù một chiến sĩ trong tổ cảnh sát truy đuổi bắn 3 phát súng chỉ thiên trấn áp nhưng hai tên cướp vẫn lạng lách, phóng xe như điên. Thậm chí khi cảnh sát áp sát, tên ngồi sau còn dùng chân đạp vào xe của cảnh sát.
Trước sự chống đối quyết liệt của hai đối tượng, một cảnh sát tiếp tục nổ 2 phát súng vào xe hai tên cướp nhưng chúng chưa chịu dừng lại. Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Yesin, hai trinh sát tăng ga lao xe vào hai tên cướp khiến chúng té ngã xuống đường. Tổ công tác xông vào khống chế, bắt giữ hai đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, hai tên khai nhận là Trần Hoài Thương (SN 1992) và Ngô Văn Thanh ( SN 1991), cùng ngụ tỉnh Hậu Giang và tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Công an đã thu giữ được tang vật là chiếc ĐTDĐ hai tên cướp được. Trong quá trình trốn chạy, Thanh bị trúng đạn ở mông và sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một trinh sát cũng bị thương tích lúc truy bắt.
Hiện đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.