"Bắt rể" nhầm phải đạo chích
Phiên toà xét xử chàng rể “trời ơi” diễn ra vào sáng 25.10 tại TAND huyện Hoà Thành, Tây Ninh. Trước vành móng ngựa là bị cáo Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại chính là mẹ vợ Trung, bà Phạm Thị V. – ngụ Thị trấn huyện Hoà Thành.
![]() |
Bị cáo Trung tại phiên tòa |
Sau khi vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, Trung bỏ nhà sống lang thang, hành nghề xe ôm kiếm sống và quen biết cô H.- con gái út bà V.
Nhiều lần gặp người yêu, Trung thường than vắn thở dài “mồ côi cha mẹ, cuộc sống không nơi nương tựa”. Cảm nhận tình yêu của Trung nên H. hy vọng hai người sẽ đến lúc “châu về hợp phố”.
Sau khi tâm sự cùng gia đình, H. mừng thầm vì được cha mẹ ưng thuận tác duyên với Trung. Cuối năm 2010, buổi tiệc “ra mắt” cho đôi trẻ do nhà gái đứng ra tổ chức, phía nhà trai đến cũng gần chục người. Từ đó Trung có nơi nương náu. Vì hành nghề xe ôm thường xuyên đưa khách sang Casino bên Campuchia nên mỗi tuần Trung chỉ về nhà thăm vợ đôi lần.
Có máu ăn chơi, nên chẳng bao lâu Trung lấn sâu vào cờ bạc, bao nhiêu tiền làm được đều nướng sạch vào sòng bạc. Do ma lực trò của trò đỏ đen và nhiều lần cháy túi, Trung lên kế hoạch trộm tiền của gia đình vợ để đánh bạc với hy vọng đổi đời.
Khoảng 12 giờ ngày 30.7, Trung về nhà vợ. Thấy cửa không khóa, cả nhà đi vắng, Trung lẻn vào mở cửa, cạy bung hộc tủ đầu giường ngủ của má vợ và trộm đi số tài sản gồm: 3 triệu đồng, 200 USD, 60 dollar Canada (CAD) cùng một số vàng và nữ trang các loại. Có được “chiến lợi phẩm”, Trung chạy xe về huyện Gò Dầu bán sạch số vàng, CAD được 20.730.000 đồng rồi “bay” sang Casino, để rồi thua sạch túi.
Thấy “làm ăn” trót lọt, Trung tái lại chiêu chôm tiền mẹ vợ lần thứ hai. Khoảng 11 giờ ngày 5.8, Trung đến quán cà phê gần nhà và điện thoại cho vợ. Sau cú điện thoại, biết cả nhà đi vắng, Trung bỏ xe ở quán và thả bộ về nhà vợ. Phát hiện cửa nhà không khoá, Trung kéo cửa lẻn vào phát hiện cánh cửa phòng ngủ bị khoá. Trung tìm được cây cưa sắt trong nhà cưa đứt ổ khoá, đột nhập vào trong mở hộc tủ đầu giường lấy một số nữ trang và 600.000 đồng. Trung chạy xe đến huyện Gò Dầu bán số nữ trang được 11,2 triệu đồng.
Sau một ngày ăn chơi, Trung chuẩn bị vượt biên sang Casino đánh bạc thì bị các trinh sát bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung mức án 2 năm 6 tháng tù.
Nguồn: Báo Tây Ninh