70 cảnh sát, 10 chó nghiệp vụ phá sòng bạc 'đại gia'

Chiều 2/6, Phòng CSĐT (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữa 65 người trong sòng bạc quy mô lớn vừa triệt phá vào rạng sáng 31/5, để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Sau thời gian dài theo dõi, lúc 0h15 rạng sáng 31/5, hơn 70 chiến sĩ PC45 phối hợp Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM, huy động 10 chó nghiệp vụ bao vây sòng bạc tại khu đất số 32/9C ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

65 người bị bắt quả tang đang sát phạt đỏ đen (trong đó có 20 phụ nữ), tang vật bị thu giữ gồm 280 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc tài xỉu, 5 xe ô tô, 26 xe gắn máy và 35 ĐTDĐ các loại...

70 cảnh sát, 10 chó nghiệp vụ phá sòng bạc 'đại gia' - ảnh 1

65 con bạc bị bắt giữ.

Theo điều tra, vào đầu tháng 4/2013, Trần Tấn Đạt (SN 1979, thường gọi là Đạt “con”, ngụ huyện Hóc Môn) cùng với Huỳnh Văn Đức (SN 1972, ngụ Q.12) với 2 phụ nữ (đang bỏ trốn) câu kết với nhau mở sòng bạc quy mô lớn, dưới hình thức lắc tài xỉu đặt cược ăn tiền hàng trăm triệu đồng. Để đối phó với công an, chúng liên tục di chuyển sòng bạc qua 9 điểm khác nhau, hoạt động từ 21h đêm đến 5h sáng hôm sau.

Cứ đêm xuống, hàng trăm con bạc ở nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, như Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang... đi ô tô đến sòng bạc chơi suốt đêm. Để cảnh giới, các con bạc khi đến gần sòng thì phải gọi điện cho Đức hướng hướng dẫn đến gửi xe tại ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn rồi xe ôm chở đến tận sòng bạc miễn phí.

Gác cửa sòng bạc, các “trùm” giao cho Trương Văn Hoàn Cung (SN 1982, còn gọi là Bu, ngụ Q.12) và Hải (chưa rõ lai lịch). Còn trong sòng, đứng ra làm nhà cái, lắc tài xỉu ăn thua trực tiếp với các con bạc là Huỳnh Thế Mạnh (SN 1984, còn gọi là Bảo, ngụ huyện Củ Chi) và Vương (chưa rõ lai lịch).

Theo quy định, số tiền đặt cược mỗi ván không quá 15 triệu đồng. Mỗi giờ Đạt thu xâu 1 triệu đồng, còn trường hợp nhà cái “bão” (3 nút hột xí ngầu giống nhau, thắng gom sòng) thì Đạt thu 6 phần, còn nhà cái 4 phần. Đối tượng Trịnh Thế Nguyên (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) được giao làm kế toán kiêm thủ quỹ để thu và quản lý tiền xâu.

Theo điều tra, sau mỗi đêm cờ bạc, tiền xâu được các “trùm” phân chia cụ thể, như xe ôm đưa đón các con bạc, làm nhiệm vụ cảnh giới được 150.000 - 500.000 đồng/người/đêm; bãi xe tự phát trông giữ xe ôtô, xe gắn máy của các con bạc được trả công 500.000 đồng/đêm, chủ đất cho thuê vị trí để tổ chức sòng bạc 2 triệu đồng/đêm. Số tiền còn lại Đức được hưởng 10%, còn lại Đạt và 1 “trùm” nữ khác có vai trò tổ chức chia đôi.

C.Linh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !