Vụ lừa đảo bán iPhone 6: Tan cửa nát nhà vì “dính” chiêu mồi chài cũ
Liên quan đến vụ hàng loạt người tố cáo đối tượng Nguyễn Duy L. (ngụ quận Tân Bình) có hành vi chiếm tài sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng bằng hình thức nhận đặt hàng ĐTDĐ iPhone 6 tại TP.HCM, theo nguồn tin của Infonet hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 20 đơn tố cáo từ các nạn nhân.
Bán nhà, vay nóng lấy tiền đặt cọc
Đến thời điểm này, hàng chục nạn nhận của Nguyễn Duy L. đang phải sống trong tình cảnh nợ nần chồng chất, nhiều người phải cầm cố nhà cửa, vay tiền nóng để trả nợ. Qua tiếp xúc với một số nạn nhân cho thấy thủ đoạn đưa nạn nhân vào bẫy của ông L. là dùng lời lẽ ngon ngọt đánh vào lòng tham về khoảng lợi nhuận “khủng” có được sau khi mua ĐTDĐ iPhone 6 về bán lại.
Một trong số bị hại mà phóng viên Infonet tiếp xúc được là chị Hoàng Xuân D. (SN 1975, tạm trú quận 2). Chị D. biết ông Linh thông qua người em họ cũng là nạn nhân của ông này với số tiền bị lừa gần 1 tỷ đồng, đồng thời chị cũng tìm hiểu thông tin mà ông L. đăng trên trang web mua bán trực tuyến 5giay.vn.
![]() |
Chị D. trình bày sự việc với phóng viên |
Chị D. dò hỏi, ai cũng nói nhà ông L. rất giàu có chuyên kinh doanh vải vóc và nước hoa, có 2 căn nhà lầu liền kề trên đường Nghĩa Phát, quận Tân Bình. Ngoài ra, chị D. còn tới tận cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 thấy nhiều người đến đặt hàng giao tiền cọc cho ông L. nên cũng yên tâm kết hợp làm ăn.
“Thời điểm iPhone 6 sắp ra mắt, khi đọc tin rao của ông L. trên mạng tôi thấy ông ấy là thành viên Vip của trang, lại có nhiều ý kiến phản hồi khen ông L. làm ăn uy tín, giao hàng đúng hẹn, máy đẹp và đặc biệt là gía lại rẻ hơn trên thị trường nên tìm tới”, chị D. kể.
Để có tiền đặt cọc chị D. đã bán căn nhà gia đình đang ở tại quận Tân Bình và vay của nhiều người khác. Chị đặt cọc cho ông L. 2 lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
“Lần đầu là vào ngày 4/9, tôi giao cho L. 375 triệu đồng đặt 50 cây iPhone 6. Vài ngày sau ông L. nhiều lần gọi điện thoại nói đợt bán hàng đầu thị trường rất khan hàng, nếu muốn lời nhiều thì nên lấy thêm. Dù chưa từng kinh doanh ĐTDĐ nhưng qua một số người quen từng làm ăn với ông L. đều cho biết ông này làm ăn đàng hoàng nên tôi cũng siêu lòng. Hơn 1 tuần sau tôi giao 675 triệu đồng để đặt 90 cây iPhone 6 nữa”, chị D. nói tiếp.
Dính chiêu lừa đơn giản vì cả tin, hám lợi
Ông Linh hẹn với chị D. sau khi iPhone chính thức ra mắt ở nước ngoài thì 20 ngày sau sẽ có hàng. Trong thời gian chị D. thấp thỏm chờ nhận hàng thì ông L. tiếp tục “mồi chài” có 1 lô hàng lớn iPhone 5 sắp về, nếu chị quan tâm thì sẽ để giá “mềm” cho. Nhưng vì đã cạn tiền nên chị D. đành thôi.
Đến hẹn giao hàng, ban đầu chị D. gọi điện thoại cho ông L. thì được hẹn thêm ít ngày nữa sẽ giao nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy đâu. Biết bị lừa, chị D. đến cửa hàng thì thấy đóng cửa. Tìm đến nhà thì người được cho là mẹ của ông L. nói sẽ đứng ra giải quyết nhưng sau đó thì căn nhà trên cũng đóng cửa, không còn ai ở.
Cùng tình cảnh với chị D. còn có hàng chục người khác. Đơn cử như trường hợp của chị Đ (ngụ quận 3, TP.HCM). Để có tiền đặt cọc cho ông L. chị phải cầm cố giấy tờ nhà, vay thêm nhiều người. Nhiều người đã làm đơn tố cáo ông Linh đến công an đại phương nhưng vẫn còn một số vì nhiều lý do vẫn chưa trình báo. Điều đáng nói là với chiêu lừa không mới nhưng ông L. vẫn làm cho nhiều sập bẫy.
![]() |
Tin nhắn trao đổi của chị D. và ông L. |
Theo đó, một nạn nhân S. cho biết, thật ra ông L. không đặt hàng ở đâu chỉ là nhận tiền cọc của người sau ra cửa hàng mua máy mới giao cho người trước. Cứ xoay vòng như vậy, khi đã tạo được uy tín ông L. bắt đầu lôi kéo nạn nhân đặt hàng số lượng lớn. Có nhiều trường hợp đã giao cả tiền tỷ cho ông L. nhưng vẫn chưa nhận được chiếc iPhone nào, như tình cảnh của chị D.
Chị D.buồn bã nói: “Không biết thời gian tới đây gia đình phải sống ra sao. Nợ nần chồng chất, con cái mỗi đứa một nơi vì phải xin ở nhờ nhà người quen. Số nợ quá lớn không biết làm xoay sở ra sa, nhà thì cũng đã bán rồi! Cũng do tin lời của ông Linh mà tôi đã huy động được 8 tỷ đồng từ bà con, bạn bè. Nhưng may là họ chưa giao tiền, chứ nếu không chắc tôi chết mất…”
Những ngày gần đây, nhiều nạn nhân tìm đến nhà của ông L. trên đường Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình tụ tập đòi tiền cọc. Họ đề nghị cơ quan điều tra sớm vào cuộc làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Duy L.