Vụ lái xe taxi Mai Linh bị đánh vỡ đầu: Nhà hàng xóm kêu oan do bị "khủng bố"... nhầm

Một căn nhà có địa chỉ gần nhà thanh niên đánh lái xe taxi Mai Linh mấy ngày hôm nay thường xuyên bị ném chất thải, chất bẩn vào khiến chủ nhà rất bức xúc vì cho rằng bị "khủng bố"... nhầm.

Căn nhà của anh C. thường xuyên bị ném chất bẩn, chất thải trong những ngày gần đây.

Sau vụ va chạm giữa người thanh niên lái xe Mercedes với một lái xe taxi hãng Mai Linh xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 10/5 ở Khu đô thị Mỹ Đình 1 (gần trường THCS Đoàn Thị Điểm), khiến tài xế Mercedes cầm gạch ném tài xế taxi Mai Linh đến chảy máu đầu khiến cộng đồng mạng đã rất phẫn nộ với hành vi của người thanh niên trên.

Ngay khi thông tin và video clip về sự việc này lan truyền trên các mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nhanh chóng truy tìm ra danh tính của tài xế Mercedes, (từ số điện thoại, địa chỉ nhà và địa chỉ cửa hàng đang kinh doanh) đó là Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Cũng từ đó, một số việc không hay đã xảy ra với những người sống xung quanh gia đình người thanh niên trên. Theo đó, anh Phạm Minh C. sống tại Mỹ Đình đã bức xúc đăng status trên trang facebook cá nhân của mình về việc gia đình anh bị ném chất bẩn, chất thải vào nhà. anh Phạm Minh C. bức xúc: "Em có lỗi gì đâu mà các bác ném nhầm vào nhà em thế này! Em dọn khổ lắm ạ!".

Phạm Minh C. đăng status trên trang facebook cá nhân của mình về việc gia đình anh bị ném chất bẩn, chất thải vào nhà do nhiều người nhầm số nhà của anh với tài xế Mercedes

Được biết, Công ty của anh C. có địa chỉ ngay cạnh nhà người thanh niên đi Mercedes kia nên thường xuyên bị ném nhầm chất thải, chất bẩn vào nhà.

Trước đó, vào ngày 10/5, anh Đinh Văn Điềm - lái xe taxi Mai Linh có va chạm với một thanh niên tên là Nguyễn Vũ Thái. Sau khi lời qua tiếng lại, Thái đã cầm gạch hành hung anh Điềm. Hành động này của Thái nhận được phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng.

Ngày 12/5, anh Điềm đã có đơn đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm cho đi giám định thương tích và xử lý anh Thái theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong sáng 12/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tài xế hãng taxi Mai Linh tập trung biểu tình “xử lý” người đàn ông đánh tài xế hãng này chảy máu đầu xảy ra ngày 10/5.

Tuy nhiên, lãnh đạo Taxi Mai Linh đã phủ nhận sự việc tài xế xe của hãng tập trung biểu tình "xử lý" người thanh niên đánh tài xế hãng này chảy máu đầu và cho biết, sáng hôm đó Công ty Mai Linh họp trên hội trường Sân vận động Mỹ Đình để tổng kết quý 1 chứ không có chuyện biểu tình gì. Việc các tài xế taxi của hãng tập trung là do Công ty diễn ra cuộc họp sơ kết, còn vụ việc tài xế bị đánh hiện vẫn đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.

Hoàng Nam

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !