Tiết lộ sốc của người chụp bức ảnh ăn mày mặt đen: Chụp tại Vĩnh Phúc gần 1 năm trước

Theo anh T., vào thời điểm xuất hiện tại đoạn đường trước cửa nhà ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), người đàn ông mặc đồ đen kì quái đã đi thẳng vào nhà anh rất tự nhiên để xin tiền. Các bức hình về người đàn ông ăn xin với bề ngoài "kì quái" này được chụp t

Những hình ảnh và thông tin chia sẻ về nhóm đàn ông lạ mặt ở Hà Nội và một số địa phương mặc đồ màu đen, chân đi ủng, toàn mặt bôi đen xì, miệng ngậm vật làm phồng 2 bên má, tay cầm đầu gà, xúc xích đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Mới đây nhất, trên một số tài khoản Facebook, tiếp tục xuất hiện hình ảnh người mặc đồ đen, bôi đen mặt, tay cầm đồ ăn được cho đến xin ăn tại khu vực xã Tân Tiến (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với PV, anh T. ( hiện đang sinh sống tại xã Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) xác nhận, hình ảnh về người này được anh chụp tại quán ăn của gia đình thuộc địa chỉ trên.

Tuy nhiên, theo anh T., các bức hình về người đàn ông ăn xin với bề ngoài "kì quái" này được chụp từ tháng 1/2019.

"Tôi thấy người ăn xin này có vẻ ngoài rất kì quái, đáng sợ, mặc đồ đen, bôi mặt đen cầm các vật kỳ quái, chân đi ủng, đội mũ bảo hiểm màu đen nên có chụp lại.

Mới đây, khi mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen, bôi mặt đen đi ăn xin ở một số nơi, tôi thấy rất giống hình ảnh mình đã chụp từ đầu năm 2019 nên có chia sẻ lên trang cá nhân.

Không ngờ hình ảnh tôi đưa lên sau đó, được một số trang, fanpage dẫn lại rồi nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi của mọi người ra như vậy", anh T. nói.

Bức ảnh người đàn ông ăn mặc kì quái do anh T. chụp lại.

Cũng theo anh T. nhớ lại, vào thời điểm xuất hiện tại đoạn đường trước cửa nhà, người đàn ông mặc đồ kì quái này đã đi thẳng vào nhà anh rất tự nhiên.

"Tôi còn nhớ, hai bên má người đàn ông này phồng lên như nhét cái gì vào, tay cầm túi bóng có con thú nhồi bông và một vật gì đó giấu dưới cái đĩa màu đen rồi mắt la mày lét giơ tay, đĩa ra xin tiền.

Không những thế, khi mọi người chưa có động tĩnh gì thì anh ta cứ lao thẳng vào nhà rất tự nhiên.

Tôi và môt số người có ngăn lại và hỏi nhưng người này không nói gì. Để tránh anh ta gây ra chuyện nên tôi đưa cho 20.000 đồng rồi đuổi đi.

Sau đó, người này đi luôn và từ đó, chúng tôi cũng không thấy quay lại đây", anh T kể và khẳng định, qua tiếp xúc của anh vào thời điểm đó, người này hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện của bệnh về thần kinh.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho hay, có nắm được thông tin mạng xã hội chia sẻ người đàn ông mặc đồ đen, mặt đen tay cầm đĩa đi xin tại một cửa hàng trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, theo vị này, thời điểm phát hiện người đàn ông này và cho đến nay, không có công dân nào của địa phương đến trụ sở chính quyền trình báo về các vấn đề có liên quan.

Trước hiện tượng người đàn ông hình thù kì quái này xuất hiện nhiều nơi, vị này cho biết, hiện tại, giáo viên các trường học trên địa bàn đã có khuyến cáo với các bậc phụ huynh, học sinh nếu gặp trường hợp trên nên tránh xa.

Vị này cũng nhấn mạnh, nếu người ăn xin mặc đồ đen kì quái này xuất hiện, có những biểu hiện thái quá như tranh chấp, giằng co, đòi vào nhà... thì người dân nên trình báo chính quyền sở tại để phối hợp kịp thời xử lý.

Nguồn: Trí thức trẻ

Từ khóa: ăn mày mặt đen ăn mày mặt quỷ người mặt quỷ tiết lộ bất ngờ

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !