Tết thấm đượm tình người của các phạm nhân 'gói bánh mòn tay vẫn chưa hết án'

Những ngày này, không khí Tết hiện diện khắp mọi nơi, kể cả trong trại giam - nơi mà mọi người nghĩ đến tưởng chừng như không có Tết. Ở trại giam Thanh Cẩm (Thanh Hóa), mọi thứ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2020 được làm rất chu đáo.

Đến trại giam Thanh Cẩm (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) vào những ngày cuối năm, thời điểm chỉ cách giao thừa vài ngày mới thấy rõ không khí vui Tết đón Xuân Canh Tý ở đây được tổ chức rất chu đáo, thấm đượm tình người.

Cũng như thường lệ, mọi năm, cứ vào 2 ngày 27 và 28 tháng Chạp), Ban giám thị trại giam lại tổ chức cho các phạm nhân cùng nhau gói bánh chưng, trang trí cành đào, mổ lợn… chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán.

Thượng tá Đàm Minh Phong – Giám thị trại giam Thanh Cẩm cho biết: Toàn trại giam Thanh Cẩm có hơn 2.000 phạm nhân. Hằng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các phạm nhân tổ chức ăn Tết. Với kế hoạch được lên từ ngày 15/12 âm lịch, đến ngày 23 thì bắt đầu trang hoàng khuôn viên trại, phòng giam phạm nhân, trong 2 ngày (27 & 28 Tết) sẽ cho phạm nhân tổ chức gói bánh chưng. Bánh sau khi được gói, nấu chín sẽ phân phát cho mỗi 1 phạm nhân 1 cặp bánh (2 cái). Lịch trình vui Tết, đón Xuân năm nay của trại dành cho phạm nhân cũng được lên kế hoạch cẩn thận, chu đáo để tạo cho các phạm nhân một không khí ấm áp, vơi bớt nỗi nhớ nhà những dịp cận Tết này.

Toàn bộ trại giam Thanh Cẩm có hơn 2.000 phạm nhân, được chia làm 2 phân trại, đa số đều là án dài hạn nên các phạm nhân ở đây đều biết gói bánh chưng ngày Tết và gói rất đẹp vì "nhiều năm kinh nghiệm".

Phạm nhân Vũ Quốc Hội.

Vì những vòng xoáy của đồng tiền, phạm nhân Vũ Quốc Hội (44 tuổi, quê ở Thái Bình) đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu của cơ quan tổ chức".

Anh Hội bị bắt năm 2008 và phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng hình phạt 26 năm tù cho 2 tội danh trên. Sau thời gian tạm giam 4 năm, hằng đêm anh Hội luôn day dứt nghĩ về gia đình, hối hận vì những gì mình đã gây ra, nhất là những dịp Tết đến, Xuân về.

Anh Hội được chuyển về trại giam Thanh Cẩm từ năm 2012 đến nay. Sự động viên của các cán bộ trại giam giúp anh hiểu được việc chấp hành tốt án phạt sớm về với gia đình. Cũng nhờ việc chấp hành tốt nội quy, cải tạo tốt trong các năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, ở các đợt giảm án, phạm nhân Vũ Quốc Hội đã có 3 lần được giảm án, tổng thời gian giảm là 46 tháng.

Những cặp bánh được chính tay các phạm nhân gói xong sẽ cân lên đủ 1,3kg/cặp bánh.

Gạo, thịt, nhân bánh,... tất cả đều đầy đủ.

Được biết, vào ngày Tết, tại trại giam Thanh Cẩm, chế độ ăn của phạm nhân gấp 5 lần ngày thường. Bắt đầu từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mồng 4 Tết âm lịch. Trong 5 ngày Tết này, các phạm nhân sẽ có các thực đơn được thay đổi dán công khai ngay trước cửa buồng phạm nhân.

Với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù thì lần mới đây nhất vào ngày 18/1/2020 (đợt 1) vừa qua, tại trại giam Thanh Cẩm có 643 phạm nhân (trên tổng số hơn 2.000 phạm nhân) được giảm án. Các đợt 2  và 3 vào ngày 30/4 và 2/9, các phạm nhân muốn được giảm án sớm sẽ phải được xét duyệt theo thời gian chấp hành và theo kỳ xếp loại cho phạm nhân chấp hành án phạt tốt hay không.

Nhận bản án 20 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy từ khi còn là chàng trai chỉ mới 19 tuổi, Lê Văn Hưu (năm nay 33 tuổi, quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) hồ hởi chia sẻ chỉ còn 2 năm nữa anh hết án và được ra trại. Nhờ chấp hành tốt, Hưu đã được giảm án trong khoảng thời gian 14 năm ở trại Thanh Cẩm. Hưu nói: Tôi đã ăn Tết trong trại giam này được 14 năm rồi, đây cũng là ngôi nhà thứ 2 của tôi, cứ mỗi khi Tết đến là nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị em ở nhà lại ùa về. Tôi vẫn còn nhớ cứ vào dịp Tết gia đình tôi rất vui, mọi người cùng nhau sắm Tết, bố mẹ tôi gói bánh còn tôi ngồi phụ giúp. 14 năm qua tôi luôn chấp hành tốt án phạt của mình, để sớm có ngày về đoàn tụ cùng gia đình, chỉ 2 năm nữa thôi, ngồi xung quanh tôi xem tôi gói bánh sẽ là bố mẹ, anh chị em tôi.

Việc tạo không khí Tết ấm áp hàng năm giúp cho phạm nhân có tinh thần cải tạo tốt hơn để có cơ hội được đoàn tụ gia đình sớm.

Ngoài việc gói bánh chưng ngày Tết, các phạm nhân cũng được chia ra mổ lợn ăn Tết.Lợn được chính tay các phạm nhân nuôi nên gần như thực phẩm đều có thể tự cung cấp.

Ngoài mâm ngũ quả được bày ở hội trường, các phòng giam phạm nhân cũng được phép bày mâm ngũ quả trong phòng từ ngày 30 đến hết ngày mồng 3 Tết, cuối ngày mồng 3, trại sẽ đi chấm điểm từng phòng giam và trao quà cho mâm ngũ quả của phòng nào đẹp nhất.

Những phần quà Tết trị giá 100.000 đồng được trại giam Thanh Cẩm trao trong những ngày đầu năm mới, cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt như trong năm không có ai thăm gặp, không người thân và ốm đau. Trong ảnh là Thượng tá Đàm Minh Phong – Giám thị trại giam Thanh Cẩm trao quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt những ngày đầu năm mới. (Ảnh tư liệu do trại giam Thanh Cẩm cung cấp)

Những ngày cuối năm Tết đến, tâm lý của mọi người đều hướng về gia đình. Các phạm nhân ở đây cũng vậy, ai cũng mong ước đoàn tụ với gia đình, nếu không ổn định tâm lý phạm nhân sẽ ảnh hưởng đến quá trình cải tạo sau này. Được biết ,trại giam Thanh Cẩm vào tháng 10/2020 năm nay là tròn 55 ngày truyền thống, thành lập trại.

Quang Hùng
Từ khóa: Ấm Lòng Tết Trong Tù Tết Trong Trại Thanh Hóa Cẩm Thủy Thanh Cẩm Trại Giam Thanh Cẩm Cục C10

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !