"Sờ gáy" hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long

UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long xảy ra từ nhiều năm qua, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 7/8, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, Ủy ban vừa ra quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Thắng Lợi (Vân Đồn, Quảng Ninh).

Theo báo cáo của UBND huyện Vân Đồn, từ tháng 6 đến tháng 7/2017, UBND huyện Vân Đồn đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng các công trình dịch vụ trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục phát hiện  nhiều trường hợp vi phạm, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra, tuy nhiên đến nay, mọi việc xử lý vẫn chỉ dừng lại… trên giấy.

Sai “trồng” sai tại khu vực Đền Vạ Giếng

Trong các trường hợp sai phạm phải kể đến trường hợp của ông Trần Quốc Dũng tại khu vực giáp ranh Đền Vạ Giếng, xã Thắng Lợi (Vân Đồn). Việc vi phạm về đất đai, xây dựng tại đây xảy ra từ năm 2012 đến nay.

Khu vực Đền Vạ Giếng, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Theo đó, vào năm 2012, sau khi ủng hộ kinh phí xây dựng, tu bổ lại Đền Vạ Giếng (trên vịnh Bái Tử Long, thuộc địa phận xã Thắng Lợi), ông Dũng có đơn gửi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xin xây dựng công trình nhà sắp lễ.

Mặc dù không được phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng ông Dũng đã tự ý xây dựng một số hạng mục công trình tại khu vực giáp ranh Đền Vạ Giếng.

Cụ thể, các hạng mục gồm: 1 nhà sàn gỗ 2 tầng, cột gỗ, sàn gỗ, mái ngói với diện tích 80m2 (không phù hợp với mục đích làm nhà sắp lễ phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân).

Cùng với đó, ông Dũng còn tiến hành xây dựng tuyến kè đá cập tàu dài 105m, rộng 1,3m, cao 1,5m; đường bê tông dài 45m, rộng 2,1m và một số công trình phục vụ ở tạm cho công nhân.

Sau khi phát hiện, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND xã Thắng Lợi lập hồ sơ xử lý vi phạm; cưỡng chế phá dỡ xong các công trình nhà ở công nhân, phải trả lại hiện trạng ban đầu (hạn định trong năm 2014).

Đối với nhà sàn gỗ 2 tầng, diện tích 80m2, qua kiểm tra, UBND huyện Vân Đồn xét thấy đây là công trình vi phạm trật tự xây dựng, không phù hợp với mục đích sử dụng làm nhà sắp lễ phục vụ Đền Vạ Giếng nên đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cưỡng chế, luật sư của ông Dũng có đơn khiếu nại. Do đó, UBND huyện Vân Đồn đã phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm của UBND xã Thắng Lợi và xin ý kiến của các sở, ngành và cần phải xác minh, củng cố thêm hồ sơ.

Chưa dừng lại ở những sai phạm nêu trên, cuối năm 2016, tại khu vực đền Vạ Giếng, ông Trần Quốc Dũng lại tiếp tục xây dựng thêm một số công trình với kết cấu bằng tre, gồm: 1 nhà bát giác (đỉnh mái 4,7m); 1 nhà có kích thước 5x4,1m, cao 3,0m; 1 nhà có kích thước 22,3x5,5m, cao 3,5m; 6 chòi bát giác có đường kính 4,1m, cao 2,3m; 1 chòi hình chữ nhật có kích thước 6x3,2m, cao 3,2m.

Sau khi kiểm tra, phát hiện các công trình vi phạm, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo yêu cầu UBND xã Thắng Lợi lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Đất rừng biến thành công trình xây dựng!

Ngoài khu vực đền Vạ Giếng, một trường hợp khác cũng gây bức xúc dư luận. Cụ thể, ngày 17/7/2009, ông Phạm Thế Duy được UBND huyện Vân Đồn ra quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và được UBND huyện cho thuê 1.200m2 đất lâm nghiệp, tại Khoảnh 3, Tiểu khu 302 (cũ) tại Hòn Soi Dâu trên vịnh Bái Tử Long (thuộc địa giới hành chính xã Thắng Lợi), với thời hạn 50 năm, mục đích sử dụng: Rừng trồng khoanh nuôi bảo vệ.

Khu vực đền Soi Dâu...

Đến thời điểm ngày 9/8/2009, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Duy đã hoàn thành việc tổ chức san gạt diện tích 550m2 đất rừng để xây nhà, sân, kè (nhà 150m2, sân kè 400m2).

Ngày 22/3/2012, UBND xã Thắng Lợi đã lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Duy tại khu vực hòn Soi Dâu, gồm: 1 nhà 2 tầng với diện tích 108m2, sân lát gạch đỏ với diện tích 400m2, kè sân dài 55m; cầu tàu xây bằng đá dài 31m; đường nội bộ dài 160m, rộng 1,4m, cao trung bình 0,5m; chuồng nuôi ngan, ngỗng, lợn; 1 chuồng ngăn lưới thép B40 cao 2m nuôi động vật.

Sau đó, UBND huyện Vân Đồn đã lập hồ sơ xử lý vi phạm từ năm 2012. Liên quan đến vụ việc, vào tháng 7/2012, UBND huyện Vân Đồn tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra trong hoạt động xây dựng đối với ông Phạm Thế Duy.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện  cưỡng chế do có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vân Đồn đã tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét.

Sau khi nhận được văn bản, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản giao Sở TNMT Quảng Ninh chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Vân Đồn kiểm tra, rà roát lại công tác xử lý vi phạm, thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai theo kết luận thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Huyện ủy, UBND huyện Vân Đồn.

Đến ngày 8/4/2013, Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục sai phạm về quản lý đất đai tại huyện Vân Đồn... trong đó có 2 khu vực của 2 cá nhân nói trên.

Tuy nhiên, từ đó đến nay sau 7 năm mọi việc vẫn chỉ "trên giấy tờ".

Kỷ luật hàng loạt cán bộ!

Ngoài 2 công trình trên, hiện nay trên vịnh Bái Tử Long còn hàng loạt công trình xây dựng trái phép khác nhưng chưa được cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu, dẫn đến việc xử lý tại thời điểm hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của UBND huyện Vân Đồn, để xảy ra những sai phạm trên, năm 2014, UBND huyện Vân Đồn đã xử lý kiểm điểm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Đảng ủy xã Thắng Lợi; cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với chủ tịch UBND xã Thắng Lợi và khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy xã Thắng Lợi do buông lỏng quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng.

Mới đây nhất, ngày 7/6/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Đồn xử lý dứt điểm hoạt động xây dựng trái phép tại xã Thắng Lợi và xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Tuy nhiên, việc xử lý và khắc phục hậu quả tại đây vẫn đang "dậm chân tại chỗ". Dư luận đang đặt câu hỏi, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xay dựng như trên, lỗi thuộc cơ quan chức nào và "ai" là người chống lưng cho các sai phạm?

Theo phản ánh của người dân địa phương, chủ nhân của các công trình sai phạm nói trên đều là những đại gia tại Quảng Ninh.

Infonet.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Vân Đồn vịnh Bái Tử Long đền vạ giếng hòn soi dâu sờ gáy xây dựng trái phép

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !