Người phụ nữ "bao đồng" cưu mang sĩ tử như con ở Sài Gòn

Căn nhà rộng hơn 400 mét vuông của cô là nơi ăn ở của hàng trăm lượt thí sinh và phụ huynh. Từ 7 năm nay, cứ mỗi mùa thi đại học đến nơi đây lại rộn ràng tiếng nói cười.

Lo ăn ở miễn phí cho thí sinh

Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.

Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.

Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn

Vào những ngày đầu tháng 7 này, căn nhà cấp 4 rộng rãi của cô Nguyễn Thị Huệ, ở địa chỉ số 271 đường Bưng Ông Thoàn, quận 9, TP.HCM đông vui hẳn lên. Cứ chốc lát lại cô Huệ lại nhận được điện thoại của các bạn sinh viên tình nguyện thông báo gửi thí sinh ở nhờ.

“Biết là đông người mình sẽ vất vả hơn nhiều nhưng cô vui vì đã giúp đỡ được các cháu. Năm nay cô đăng ký tiếp nhận 100 thí sinh ăn ở tại nhà, tất cả đều được gia đình cô lo lắng ăn uống, đưa đi thi”, Cô Huệ nói như khoe.

Người phụ nữ

Cô Nguyễn Thị Huệ

Từ 7 năm nay, cnhà cô Huệ đã là địa chỉ quen thuộc của các điểm sinh viên tình nguyện lưu ý gửi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi tìm đến nhà cô Huệ vào trưa 2/7, gặp đúng lúc cô đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho mọi người. Cách cô tận tình chăm lo, hỏi han từng người không khác gì người thân đã khiến cho các thí sinh cũng như phụ huynh yên tâm để tập trung cho kỳ thi căng thẳng sắp tới rất nhiều.

Cô Huệ chia sẻ, căn nhà gia đình cô đang sinh sống rất rộng rãi nhưng chỉ có hai vợ chồng cô và mẹ già. Đứa con trai độc nhất của cô đã đi Mỹ làm việc, căn nhà rộng vì thế càng trống trải hơn.

Người phụ nữ

Bữa cơm trưa của các thí sinh và phụ huynh tại nhà cô Huệ

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, hiểu được những vất vả mà các bậc phụ huynh phải lo lắng cho con em trong mỗi kỳ thi đại học nên cô Huệ đã bàn với chồng tiếp nhận thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008 là lần đầu tiên gia đình cô Huệ đón tiếp thí sinh.

“Cô dậy sớm mua thức ăn,nấu nướng cả buổi sáng nhưng rốt cuộc không có thí sinh nào được gửi đến. Sau lần đó, hơn cả tháng trước khi thi cô phải đến các điểm Tiếp sức mùa thi dặn sinh viên tình nguyện phải nhớ gửi học sinh cho cô. Rồi những năm sau số người lại tăng lên”, Cô Huệ tâm sự.

Các em càng khổ, cô càng thương

Mọi đồ dùng như chăn màn, xoong nồi, chén bát…phục vụ cho việc nghỉ ngơi, ăn uống cho các em học sinh đều được cô Huệ chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Và để có thể làm công việc này mỗi năm như vậy theo cô Huệ là do có sự ủng hộ hết mình từ chồng và con trai. Mỗi tháng con trai cô đều đặn gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ, ngoài chi phí sinh hoạt hằng ngày cô trích ra để dành đến đợt thi như thế này lấy ra sử dụng.

Người phụ nữ

Phòng dành cho thí sinh nam

“Có nhiều người dè bỉu nói già rồi sao không nghỉ ngơi mà đi làm những chuyện bao đồng như vậy nhưng cô bỏ ngoài tai, bởi lẽ cô tâm niệm gia đình mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nên cô muốn mang lại sự may mắn đó cho nhiều người khác. Cũng từng là phụ huynh nên cô thấu hiểu được những vất vả mà các bậc cha mẹ phải lo cho con em trước kỳ thi đại học quan trọng này”, cô Huệ nói.

Người phụ nữ

các bạn nữ được cô Huệ bố trí phòng riêng yên tĩnh để ôn bài

Mỗi năm trong số hàng trăm lượt thí sinh trọ tại nhà cô Huệ lại có vài hoàn cảnh khiến cô không khỏi thương cảm như hoàn cảnh em Võ Trung Nhân (quê tỉnh Khánh Hòa) được cô quan tâm. Nhân được các bạn sinh viên tình nguyện gửi trọ nhà cô Huệ từ hôm qua nhưng đến sáng nay, Nhân đã đón nhận tin không vui khi người mẹ đi thi cùng em đã phải nhập viện cấp cứu vì căn bệnh tim tái phát.

Hay trường hợp của nam sinh Trần Duy Trường (quê tỉnh Long An) được người thầy dạy Toán tận tình chở đến tận nhà gửi. Trường cho biết do nhà nghèo, cha mẹ không cho đi thi vì sợ nếu đậu thì không có tiền đóng học phí.

 “Thầy thuyết phục dữ lắm cha mẹ mới đồng ý cho em lên đây thi nhưng tiền bạc không có nên xin mấy anh chị tình nguyện giúp đỡ và cuối cùng được ở nhờ nhà cô Huệ”, Trường rơm rớm nước mắt. Còn nhiều hoàn cảnh đáng thương như trường hợp của Nhân và Trường ở nhà cô Huệ.

Mỗi kỳ thi qua đi, được biết hoàn cảnh của các học sinh khó khăn làm cho cô Huệ day dứt, từ đó cô muốn duy trì công việc thiện nguyện này đều đặn mỗi năm. “Ở thành phố này còn có nhiều người tốt và có điều kiện, cô mong mỗi người hãy đóng góp một chút sức mình để các em học sinh vững tinh thần vượt qua kỳ thi sắp tới”, cô Huệ nói.

Phương Nguyễn

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !