Người dân đánh cược mạng sống khi ngang nhiên khai thác vàng trên sông PôKô

Người dân tại làng Kroong (xã Kroong, TP. Kon Tum) đã bất chấp pháp luật và nguy hiểm, ngang nhiên khai thác vàng trái phép dưới chân đập thủy điện. Sự việc diễn ra và kéo dài đã hàng năm qua nhưng chính quyền địa phương tỏ ra “bất lực”.

Cược mạng sống cùng "vàng cám"

Người dân khai thác vàng dưới chân cầu Kroong.

Làng Kroong nằm ở hạ nguồn Thủy điện Plei Krông, phần lớn dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu với nghề trồng trọt và chăn nuôi.

Ngoài mùa vụ, người dân thường tập trung về phía hạ nguồn sông PôKô mỗi khi thủy điện đóng dòng, lòng sông cạn đáy rồi dùng xẻng, mâm đãi… để hoạt động tìm vàng rầm rộ như trẩy hội.

Dù có biển cấm nhưng người dân vẫn ngang nhiên đãi vàng.

Thậm chí có nhiều gia đình chia thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 4 người rồi lặn xuống các hố sâu đào từng xẻng cát, đá, sỏi lên mâm đãi. Mỗi nhóm một người cầm mâm đãi, khi nào đãi hết tạp chất, vàng lắng xuống đáy mâm, sau đó trút sang một xô đựng riêng.

Điều đáng quan tâm, người dân đã bất chấp chân cầu hay những vị trí nước sâu nguy hiểm đến tính mạng, ngang nhiên đầu bới miễn có vàng họ đều tìm đến để khai thác.

Một người dân đang khai thác vàng ngay tại chân cầu Kroong chia sẻ: “Mình đãi vàng ở đây lâu rồi. Những lúc nước cạn mình đều ra đây đãi, năm nào cũng thế. Mỗi ngày hai vợ chồng chỉ làm được mấy chục ngàn thôi. Ngày nào cũng có người vào làng Kroong mình để mua vàng cám”.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này ngoài các hộ dân khai thác vàng ra không thấy bóng dáng cán bộ của bất kỳ cơ quan chức năng nào tại hiện trường, mặc dù địa điểm khai thác nằm sát với tỉnh lộ 675 và cách UBND xã Kroong chỉ hơn 1km.

Nguy cơ sập cầu Kroong hiện hữu

Lòng sông đang trơ đáy cùng các hố khai thác vàng cám.

Cầu Kroong dài gần 250 mét, rộng 8 mét, thuộc tỉnh lộ 675, là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Sa Thầy với quốc lộ 14 và TP Kon Tum. Cầu được xây dựng từ rất lâu nên kết cấu yếu. Hiện tại thân cầu đã bị nứt toác nhiều điểm và rất cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho móng trụ và thân cầu, nhất là trong mùa mưa lũ.

Ngoài nguy cơ cầu sập thì những người dân khai thác vàng tại lòng sông PôKô có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào vì khu vực này cách chân đập thủy điện chỉ mấy trăm mét. Ngoài ra, nguy cơ sạt lở đất rẫy và đường cũng không ngoại lệ vì hai bên bãi khai thác là đất canh tác và đường đi sản xuất của nhân dân.

Vàng cám người dân đãi được ở chân cầu Koong.

Bà Trần Thị Bích Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Kroong chia sẻ: Chúng tôi đã tuyên truyền và phát thanh trên loa cho người dân là không đào đãi vàng. Thứ nhất, đây là việc làm trái phép, vi phạm luật khoáng sản, thứ hai là ảnh hưởng đến tính mạng người dân vì không biết thủy điện xả nước lúc nào”.

Nhiều điểm trên nền cầu Kroong bị nứt đôi.

Tuy nhiên, khi PV phản ánh tại chân đập thủy điện Plei Krông đang có người dân khai thác vàng thì bà Hiền nói “cảm ơn và sẽ cho kiểm tra thông tin, chỉ đạo xử lý ngay”.

Sau một tuần PV tiếp tục quay lại hiện trường để xác minh lời nói của vị Phó Chủ tịch UBND xã Kroong. Tuy nhiên tại đây người dân vẫn ngang nhiên hoạt động, trong khi chính quyền địa phương tỏ ra không mặn mà xử lý, để mặc cho người dân công nhiên vi phạm pháp luật.

Bá Tứ - Hải Dương
Từ khóa: xã Kroong TP. Kon Tum pháp luật khai thác vàng thủy điện

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !