Nghệ An: Có một khu ổ chuột giữa lòng thành phố

Đã gần 13 năm nay, người dân thuộc tổ 3, khối 13, phường Trường Thi, TP. Vinh (Nghệ An) sống trong cảnh thiếu thốn nhiều bề, không được xây dựng kiên cố nhà cửa, không nước sạch…
Ngay giữa trung tâm thành phố loại 1 lại có một khu dân cư phải đi đường đất. Những hệ lụy ấy xuất phát từ việc quy hoạch mở rộng trường Tiểu học Trường Thi được phê duyệt cách đây 13 năm (tức năm 2001).

Nghệ An: Có một khu ổ chuột giữa lòng thành phố - ảnh 1

Con đường đất mà tổ dân cư số 3, khối 13, phường Trường Thi sử dụng trong nhiều năm qua


Thiếu thốn đủ bề

Khi nhận được phản ánh của gần 30 hộ dân tổ 3, khối 13, phường Trường Thi, chúng tôi nghĩ người dân phản ánh hơi quá. Vì ngay giữa trung tâm thành phố lại có một tổ dân cư gần 13 năm phải chịu cảnh sống trong khu ô chuột. Nhưng mục sở thị, chúng tôi thật sự ngạc nhiên bởi những điều mà 26 hộ dân ở đây phản ánh là có cơ sở.

Có mặt tại đây vào đúng chiều mưa, con đường vào nhà các hộ dân trơn trượt vì đường đất. Tìm đến nhà ông Cao Tiến Thung – tổ trưởng tổ dân cư số 3, được biết: "Khu đất này trước kia của ngành điện, sau đó hóa giá cho người dân làm nơi ở. Do có quy hoạch để xây trường học nên gần 13 năm nay, khu dân cư này rất khó khăn trong sinh hoạt từ điện nước, đường sá, công trình nhà cửa đến vấn đề môi trường”.

Bác Lê Văn Hùng – người dân tổ dân cư số 3 cho biết, do không được xây dựng nên nhà cửa các hộ dân nơi đây đã xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào, riêng nhà ông Hùng khu vệ sinh và hệ thống mương thoát nước không đảm bảo nên tình trạng ô nhiễm khá nghiêm trọng, đặc biệt là những ngày mưa lớn nước ngập vào nhà từ 50-70cm.

Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Hùng còn có 25 hộ dân khác, riêng lối 2 rẽ vào với hơn 15 hộ đang sinh sống là một con đường đất khá dài, mặc dù nằm ngay cạnh trường tiểu học Trường Thi, nhưng khi đi vào đây chúng tôi tưởng rằng đang lạc vào một xóm nghèo nào ở vùng nông thôn. Ô nhiễm nhất là khu vệ sinh lộ thiên và hệ thống thoát nước, khi mà nhiều năm qua không được "ngó ngàng” đến. Cũng do quy hoạch nên nhiều năm nay người dân ở đây không có nước sạch để dùng, các công trình phụ trợ đều phải vay hoặc mượn của các khối dân cư bên cạnh.

Trước thực trạng trên, 26 hộ dân nơi đây đã kiến nghị các cấp nhanh chóng bố trí tái định cư cho người dân, nhưng chừng ấy năm vẫn chưa được di chuyển. Khi mà mọi thứ đã xuống cấp, hư hỏng cùng với việc người dân không được đầu tư, tổ dân cư số 3, khối 13 như một khu ổ chuột giữa lòng thành phố.

Nghệ An: Có một khu ổ chuột giữa lòng thành phố - ảnh 2

Gia đình bác Phan Văn Ngũ nhiều năm nay phải xin nước sạch từ các khối khác đựng vào can để sử dụng hàng ngày


Chậm tái định cư

Nguyên nhân chính dẫn đến 26 hộ dân nói trên sống trong cảnh khó khăn, tù túng là vì khu đất tại đây đã được quy hoạch để mở rộng trường tiểu học Trường Thi. Tuy nhiên, do đề án quy hoạch chưa chốt được phương án cuối cùng thành ra những năm qua, người dân tổ dân cư này đi không được mà ở không xong. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc tái định cư cho các hộ dân tại đây đã có kế hoạch, tuy nhiên từ năm 2011 mới bắt đầu rục rịch và có kế hoạch cụ thể.

Vậy nhưng, cũng từ đó đến nay những văn bản cho phép quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thay đổi liên tục. Việc chậm tái định cư cho 26 hộ dân đã gây ra rất nhiều phiền toái và khó khăn cho một khu dân tại một khu vực được xem là trung tâm loại một của vùng Bắc Trung bộ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Anh Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Trường Thi, TP.Vinh (Nghệ An) cho rằng: "Việc quy hoạch mở rộng trường Tiểu học Trường Thi có từ năm 2003 và 26 hộ dân thuộc tổ 3, khối 13 phải di dời đến nơi ở mới, tuy nhiên từ đó đến nay việc tái định cư cho tổ dân cư này đang chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do khu vực chọn tái định cư cần phải điều chỉnh cho hợp lý, phù hợp với quy hoạch. Chúng tôi cũng hiểu rằng, 26 hộ dân ở vùng quy hoạch trên trong nhiều năm qua cũng khó khăn, nhất là trong vấn đề sinh hoạt. Mong rằng, người dân sớm được tái định cư để ổn định cuộc sống”.

Bắc Vũ/Báo Đại đoàn kết

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !