Nạn nhân trong vụ đấu súng kinh hoàng may mắn sống sót
Nạn nhân trong vụ đấu súng kinh hoàng may mắn sống sót
Nạn nhân trong cuộc đấu súng tên là Huỳnh Tấn Hải, 39 tuổi, ngụ quận 6, hành nghề thầu xây dựng bị trúng đạn (không như tin ban đầu đưa là nạn nhân đã tử vong) đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cứu sống.
Bước đầu phía CQĐT cũng đã làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án này.
Theo lời khai nhận của hung thủ Tạ Chí Hoàng, 39 tuổi, thường trú phường 11, quận 11, tạm nhà số 62 đường số 52, phường 10, quận 6, TP.HCM tại CQĐT thì do nghi ngờ Hải “tòm tem” với vợ mình.
Thời gian gần đây, phát hiện vợ mình hay nói chuyện với Hải nên Hoàng gặng hỏi nhưng bị vợ không thừa nhận.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án |
Tuy nhiên, đến khi thấy trong hộp thư tin nhắn điện thoại của vợ lưu lại một số nội dung từ số điện thoại của Hải khá “nhạy cảm” nên Hoàng gọi điện chửi bới và thách thức tình địch.
Đỉnh điểm sự việc là trưa ngày 13/12, tại khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, cả khu dân cư nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 3 tầng rồi xuất hiện một người bê bết máu bò lê trên đường khiến người dân của khu phố hoảng loạn.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua chẩn đoán của các bác sĩ, Hải bị thương khá nặng với vết thương thấu bụng ngực, đa chấn thương. Hải hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khoẻ.
CQĐT cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ và tiếp tục làm rõ vụ án
Mai Vũ