Lễ cưới của người Dao đỏ tổ chức giữa phố đi bộ Hà Nội

Cùng với việc diễu hành xe mô hình trung thu, cộng đồng người Dao còn tổ chức lễ đón cô dâu trong đám cưới thật của cặp vợ chồng người Dao đỏ ngay giữa lòng không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Tối 22/9, Tuyên Quang mang một số xe mô hình Trung thu để diễu hành quanh hồ Gươm, đem không khí lễ hội người Dao đến với người dân Hà Nội. Cùng với lễ diễu hành xe mô hình Trung thu, cộng đồng dân tộc Dao đỏ Tuyên Quang đã tổ chức “Lễ đón dâu trong đám cưới người Dao đỏ” ngay giữa không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Người Dao đỏ ở Tuyên Quang có khoảng hơn 90 nghìn người, là tộc người có số dân đứng thứ 3 toàn tỉnh, địa bàn sống chủ yếu ở các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa.

Chú rể Phạm Văn sinh và cô dâu Đỗ Hồng Quý là người dân tộc Dao sinh sống tại Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là nhân vật chính của buổi lễ này.

Được biết, đây là lễ cưới chính thức của cô dâu chú rể chứ không phải là một buổi lễ tái hiện. Trước tiên là đoàn nhà trai sang gia đình nhà gái xin dâu.

Dẫn đầu là đoàn nhạc lễ với dàn âm thanh đặc trưng của người Dao gồm kèn, trống, chiêng, chũm choẹ được hoà tấu sôi động, rộn rã những bài ca mừng đám cưới.

Theo phong tục cổ, chú rể không được nhìn mặt cô dâu cho đến khi thực hiện xong các nghi lễ đa tạ tổ tiên. Người Dao cho rằng làm như vậy mới tránh được rủi ro, cô dâu chú rể mới trăm năm hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, những nghi thức như vậy cũng dần cởi mở hơn, cô dâu chú rể có thể nhìn mặt nhau như đám cưới ở miền xuôi.

Khi đoàn rước dâu trở về chưa được vào nhà ngay, phải đợi giờ tốt, đợi thầy cúng làm lễ báo với tổ tiên thì mới được vào nhà. Đồng thời,trong lúc làm lễ thì ông bà mối 2 bên hát đối đáp răn dạy cô gái những điều đạo lý khi về làm dâu.

Đôi vợ chồng trẻ được buộc dải lụa tượng trưng cho sợi tơ hồng, nối kết hạnh phúc trăm năm bền chặt. Lúc này bà mối sẽ mở khăn che mặt cô dâu.

Những lễ vật càn phải có trong lễ đón cô dâu người Dao được chuẩn bị đầy đủ để buổi lễ được tổ chức trọn vẹn ngay giữa phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Người dân thủ đô thích thú chụp hình cùng với cặp cô dâu chú rể. Trong ngày vui, đồng bào Dao đỏ quan niệm, dù bạn là ai, nếu vào dự đám cưới đều trở thành khách quý và được đón tiếp nồng hậu.

Người dân thủ đô thích thú chụp hình cùng với cặp cô dâu chú rể. Trong ngày vui, đồng bào Dao đỏ quan niệm, dù bạn là ai, nếu vào dự đám cưới đều trở thành khách quý và được đón tiếp nồng hậu.

Chương trình diễu hành xe mô hình Trung thu và lễ cưới người Dao đỏ nằm trong khuôn khổ “Lễ hội Thành Tuyên” nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của Tuyên Quang đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !