Khi quý ông "tòm tem"
Cuộc sống của chị Hiền mấy năm nay cũng đổi khác, kể từ ngày chồng chị lên chức giám đốc một công ty kinh doanh hàng nông sản, ngày càng ăn phát đạt, được giới kinh doanh nể phục. Thế nhưng khi công việc kinh doanh của chồng chị phất lên như diều gặp gió, anh tậu được nhà lầu, nay thêm “xế hộp” sang trọng, cũng là lúc gia đình chị chịu cảnh ly tán.
![]() |
Sau một ngày làm việc căng thẳng, chị Hiền vội vàng về nhà để lo bữa cơm chiều cho gia đình. Thức ăn đã bầy lên bàn ăn tươm tất, chị Hiền nhấc điện thoại gọi chồng thì nhận được câu trả lời: “Mấy mẹ con cứ ăn cơm trước, hôm nay anh bận tiếp đối tác, chưa chắc đã về được...”. Cũng kể từ đó, bữa cơm của gia đình luôn vắng đi người đàn ông trụ cột. Và cũng từ ngày anh lên giám đốc, thời gian anh dành cho chị và gia đình cũng vơi đi phần nhiều.
Chị tự trấn an tư tưởng rằng do công việc của anh bận, nên không chút nghi ngờ. Gần nửa năm trôi qua, chị vẫn chăm lo cho các con và thường xuyên sống cảnh “chăn đơn, gối chiếc” khi hằng đêm thiếu đi hơi ấm của chồng.
Rồi một hôm, chị nghe người trong cơ quan anh tâm sự với chị về việc anh Văn có “vợ bé” trẻ hơn vài chục tuổi. Chị rất buồn và đã gặng hỏi chồng nhưng anh đều phủ nhận. Để làm rõ mọi chuyện, chị âm thầm cùng người bạn thân lập kế hoạch theo dõi chồng. Vào cuối giờ chiều ngày cuối tuần, khi chiếc xe của anh rời khỏi trụ sở làm việc, chị cùng cô bạn thuê taxi bám sát. Chiếc xe chầm chậm tiền vào con ngõ nhỏ, anh Văn xuống xe, bấm chuông trước cửa căn nhà nhỏ hai tầng mới xây. Lúc này, một người đàn bà ngoài 30 tuổi, đang mang bầu sắp đến ngày sinh, ra mở cổng. Anh bước vào trong sân, tay ôm lấy người phụ nữ kia và nói những lời yêu thương mặn nồng. Người đàn bà ấy đã gọi anh Văn là chồng…
Đất trời như sụp đổ dưới chân, chị Hiền định lao đến tát vào mặt người đàn bà đã trắng trợn cướp chồng của chị, nhưng chị chưa kịp ra tay đã bị cô bạn thân kéo lại. Do đó, chồng chị không hề biết chuyện bị vợ bắt quả tang cảnh mình ngoại tình. Ngày hôm sau, anh về nhà nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với chị như bao ngày đã qua. Sau một hồi cãi vã, anh đã thú nhận về mối tình với người đàn bà khác. Không thể chấp nhận cảnh “ông ăn chả”, chị Hiền đã viết đơn xin ly hôn. Anh chấp nhận ký đơn và không đòi phân chia tài sản…
Kể từ ngày vợ chồng đưa nhau ra tòa, việc học hành của các con chị bị sa sút. Con trai lớn của chị vì buồn chán gia đình nên thường xuyên dạt nhà cùng bạn xấu rồi lao vào ma túy “đá” để quên đi nỗi buồn. Đau đớn hơn, “cậu ấm” của gia đình còn vướng vào vòng lao lý khi tổ chức cùng bạn bè sử dụng ma túy “đá”. Ngày vào trại cải tạo thăm con trai, anh Văn hối hận và tự trách bản thân mình nhưng tất cả đã quá muộn màng…
Theo Hồng Hải/ANHP.vn