Kẻ lừa đảo có 2 bằng đại học

Có 2 bằng đại học nhưng Nguyễn Văn Dũng (ảnh, 35 tuổi, quê Thanh Hóa) lại không chịu sử dụng để kiếm sống chân chính, mà lại lợi dụng vào sự cả tin của nhiều người để lừa đảo lấy tiền tiêu xài.
Kẻ lừa đảo có 2 bằng đại học - ảnh 1

Và cái giá mà y phải trả là những năm tháng lao tù.


Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, Dũng được bố mẹ cho học hành tới nơi tới chốn. Năm 1996, Dũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội (khoa Toán-Tin ứng dụng). Trong thời gian chờ việc làm, Dũng tiếp tục học khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp, Dũng lấy vợ và sinh được hai người con. Sau đó, y để con cho vợ chăm sóc, còn mình vào TP. Vũng Tàu kiếm việc. Nhưng thay vì làm việc lương thiện thì y lại tìm cách kiếm những đồng tiền bất chính để thỏa thú ăn chơi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11-2013, Dũng đã giả làm giáo viên của trường Cao đẳng nghề Dầu khí để tạo lòng tin với những người muốn xin cho người thân vào học tại trường hoặc làm trong ngành dầu khí để chiếm đoạt tiền của họ. Thông qua bạn bè, chị N.C.N. có quen biết Dũng. Dũng nói có một suất làm công nhân tại nhà máy điện Phú Mỹ (huyện Tân Thành). Chị N. ngỏ ý muốn xin cho em trai vào làm tại đây, Dũng ra giá 60 triệu đồng và hứa trong một tháng sẽ xin được việc. Chị N. đưa trước 20 triệu đồng cho Dũng. Nhưng đợi mãi 3 tháng sau mà em chị chẳng được gọi đi làm nên chị tìm gặp Dũng đòi lại tiền. Tuy nhiên, Dũng chỉ trả 10 triệu đồng rồi lặn mất tăm.

Một vụ khác, do quen biết từ trước nên tháng 5-2013, anh N.T.L. có nhờ Dũng xin cho cháu vào Xí nghiệp vận tải biển của Liên doanh Vietsovpetro với giá 240 triệu đồng. Tin tưởng, anh L. đưa trước cho Dũng 96 triệu đồng, nhưng sau khi nhận tiền, Dũng đã tắt điện thoại rồi lên TP. Hồ Chí Minh ăn chơi trác táng hết số tiền anh L. đã đặt cọc.

Cũng bằng thủ đoạn lừa dối như trên, Dũng gặp anh T. và chị Ng. Tại đây, Dũng tự nhận mình là giảng viên môn Toán của trường Cao đẳng nghề dầu khí nên có một suất cho con cháu của mình vào học tại trường này. Nghe chuyện, anh T. và chị Ng. nhờ Dũng lo cho con của chị Ng. là V.T.G. vào học tại trường Cao đẳng Nghề dầu khí. Dũng đồng ý với giá 35 triệu đồng. Anh T. đưa trước cho Dũng 20 triệu đồng cùng hồ sơ của con chị Ng. số tiền còn lại sẽ đưa hết cho Dũng khi có giấy báo nhập học. Để không bị nghi ngờ, Dũng ghi tên và địa chỉ của mình lên bìa hồ sơ của cháu G. để nộp và dự thi vào trường Cao đẳng nghề dầu khí. Tuy nhiên, khi thấy trường đã khai giảng năm học mới mà cháu V.T.G. vẫn không có giấy báo nhập học nên anh T. và chị Ng. tìm hiểu thì mới tá hỏa biết mình bị lừa và làm đơn tố cáo ra công an. Tại cơ quan công an Dũng khai, y “liều” nhận tiền để cháu V.T.G. thi vào trường, nếu đậu thì Dũng lấy tiền, còn không đậu thì Dũng nói là do điểm thi thấp quá không lo được để đối phó với anh T. và chị Ng…

Khai trước tòa, Dũng thừa nhận mình không phải là giảng viên của trường Cao đẳng Nghề dầu khí và cũng chẳng quen biết ông này, bà kia như cái mác y quảng cáo với mọi người mà chỉ làm nghề tự do. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Văn Dũng 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật của những kẻ lừa đảo, khiến tiền mất nợ mang.

Theo Bà Rịa - Vũng Tàu online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !