Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom, mìn: Nhiều hoạt động thiết thực

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về sự nguy hiểm của bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh về Ngày thế giới phòng chống bom, mìn.

Sáng 24/3, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp tổ chức các hoạt động với chủ đề "Vì cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn".

Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4), thu hút hơn 1.000 người tham gia gồm lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội.

Các đại biểu tham dự cùng hàng trăm người đã tham dự mít tinh, diễu hành trên nhiều tuyến phố truyền đi thông điệp "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh".

Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn” hay "Tìm hiểu kiến thức về bom mìn, vật nổ và cách phòng tránh” đã thu hút đông đảo các đại biểu, người dân và các em học sinh sôi nổi tham gia.

Rất nhiều học sinh tuổi từ 8 - 15 tuổi tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn”.

Các hoạt động trên nằm trong hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn của Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KV-MAP).

Dự án được triển khai trên 4 hợp phần và khảo sát, rà phá bom mìn; hỗ trợ nạn nhân quản lý thông tin và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

Hoạt động này giúp người dân nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; từ đó góp phần giảm thiểu số lượng tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra. 

Sắp tới, VNMAC tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự tại tỉnh Bình Định. Được biết, 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định là địa bàn theo ước tính có tới 30-40% diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn và vật nổ sau chiến tranh.

Thanh Hà
Từ khóa: Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc Cơ quan hợp tác quốc tế Đại hàn dân quốc KOICA rà phá bom mìn ô nhiễm bom mìn Quảng Bình

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !