Đi ăn trộm... gặp đúng công an
Đồng chí Trần Vũ Thái |
Khoảng 12h30 ngày 15/5, Đại úy Trần Vũ Thái, điều tra viên thuộc Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đang đi cùng bạn là anh Nguyễn Thế Nam (ở Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội) trên phố Kim Mã, phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi, đi xe máy ngược chiều nên đại úy Thái cùng anh Nam đã bí mật theo dõi.
Khi cả hai đối tượng trên đi đến trước cửa số nhà 633 phố Kim Mã, lợi dụng buổi trưa nắng nóng, đường vắng, đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống rồi dùng vam phá khóa mang theo để phá khóa, lấy trộm chiếc xe máy mang nhãn hiệu Wave BKS 17M8-4843 đang dựng trên vỉa hè. Trong khi đối tượng vừa leo lên xe nổ máy định tẩu thoát thì bị Đại úy Thái cùng anh Nam chặn đầu, bắt quả tang. Đối tượng đi cùng đã nhanh chân tẩu thoát.
Đúng lúc đó, tổ công tác Công an phường Ngọc Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra gần khu vực này cũng có mặt để phối hợp dẫn giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1977, ở phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã có 5 tiền án, 2 tiền sự. Sau đó, chiếc xe máy đã được Công an phường Ngọc Khánh làm thủ tục để trao trả cho anh Nguyễn Văn Phòng (ở Thanh Xuân, Hà Nội), làm việc tại cửa hàng 635 Kim Mã.
Hiện đối tượng còn lại đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, truy bắt.