Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”!

Sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 21, có lẽ một trong những việc mà Đà Nẵng cần làm ngay là tái lập tính nề nếp, quy củ về trật tự đô thị để sớm đem lại sự “an bình” cho người dân và lấy lại hình ảnh, thương hiệu trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.

Như tin đã đưa, trong buổi trả lời phỏng vấn báo điện tử Infonet ngày 17/10 sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 21, tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nêu rõ: “Chưa thể gọi Đà Nẵng là “TP đáng sống”. Có thể có người khác gọi Đà Nẵng như thế nhưng bản thân lãnh đạo, kể cả người dân TP cũng chưa dám gọi. Để đạt được “TP đáng sống thì còn phải cố gắng rất lớn!”.

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 1

"TP đáng sống" trở thành mục tiêu phấn đấu và là niềm tự hào của nhiều người dân Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đó là thực tế, song cũng cần thấy là từ khi được TS Trần Du Lịch gợi ý tại hội thảo về ý tưởng xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng năm 2011, và được Cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh ủng hộ, “TP đáng sống” đã trở thành mục tiêu phấn đấu mạnh mẽ của Đà Nẵng. Nhiều người trong và ngoài nước cũng ghi nhận đây là một trong số ít những “TP đáng sống” của Việt Nam. Điều đó đã làm dấy lên niềm tự hào trong lòng người Đà Nẵng và họ ngày càng chung tay xây dựng.

Một trong những điểm nổi bật của Đà Nẵng phấn đấu trở thành “TP đáng sống” được đông đảo người dân, du khách và bè bạn khắp nơi ghi nhận là trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trật tự đô thị, được xây dựng và duy trì một cách nề nếp, quy củ. Có thể nói thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh còn làm lãnh đạo TP Đà Nẵng, tình trạng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở năm, chở ba lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông… hầu như ít xảy ra.

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 2

Nhiều người chăm sóc các bồn hoa dưới gốc cây xanh trước nhà để phố phường thêm đẹp

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này lại đang có dấu hiệu bùng phát; tính nề nếp, quy củ trong đời sống đô thị ở Đà Nẵng bộc lộ nhiều sự sụt giảm, gây bức xúc, lo lắng trong dư luận người dân địa phương và làm mất hình ảnh, thương hiệu của TP trong mắt bạn bè. Đáng nói là tuy đã qua gần một năm 2015 triển khai thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” song tình hình không những không được cải thiện mà ngược lại, ngày càng trở nên khá… phổ biến!

Đến mức như Infonet đã phản ánh, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng hôm 24/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thừa nhận: “Trật tự, an toàn giao thông thì số người chết tăng lên. Bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở năm, chở ba lạng lách chạy ào ào… Trước đây không có, bây giờ có rồi đó!”. Nói tổng sản phẩm xã hội tăng, nói thu nhập bình quân đầu người tăng… không dễ ai thấy, nhưng sự đi xuống của Đà Nẵng trên lĩnh vực này thì bày ra sờ sờ trước bàn dân thiên hạ, ai cũng đều dễ dàng nhận ra.

Những hình ảnh mà PV Infonet vừa ghi nhận dưới đây sẽ cho thấy rõ thêm điều đó:

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 3

Người đàn ông đi xe máy 43E1-236xx thản nhiên...tiểu bậy nơi căn hộ mẫu của dự án khu phức hợp Golden Square bỏ hoang giữa trung tâm TP Đà Nẵng nhiều năm qua (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thái Học)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 4

Xe 43E1-124xx chở ba không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 5

phóng ào ào trên đường Ngô Gia Tự

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 6

Không chỉ một...

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 7
Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 8

mà ngày càng nhiều người đi ngược chiều vào đoạn đường Lê Duẩn (bên hông cầu Sông Hàn) để từ đường Bạch Đằng lên đường Trần Phú

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 9

Xe máy vượt đèn đỏ... (Ảnh chụp ở ngã tư Quang Trung - Trần Phú)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 10

Xe ô tô cũng thản nhiên vượt đèn đỏ (Ảnh chụp ở ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 11

Người lớn vượt đèn đỏ thì học sinh cũng vượt đèn đỏ (Ảnh chụp tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thị Minh Khai)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 12

và bất chấp luật lê giao thông (Ảnh chụp trên đường Bạch Đằng)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 13

Lề đường...

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 14

bị chiếm trọn làm nơi giữ xe...

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 15

Khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 16

Lòng đường cũng bị những người bán hàng rong lấn chiếm, gây cản trở giao thông (Ảnh chụp trên đường Ông Ích Khiêm, trước chợ Cồn)

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 17

Lòng đường Lê Duẩn cũng bị nhiều hàng quán, cửa hiệu biến thành nơi giữ xe cho khách

Đà Nẵng: Những cảnh tượng làm mất mặt “thành phố đáng sống”! - ảnh 18

Trong khi trên đường 2/9, du khách phải xếp hàng một đi trên vỉa hè đầy cỏ dại!

Theo ông Huỳnh Đức Thơ: “Đó là những dấu hiệu cho thấy phải siết lại để giữ vững thương hiệu. Phải làm cho ngày càng tốt hơn chứ không thể ngày càng tệ đi được. Thực sự chúng tôi đang lo sợ thương hiệu Đà Nẵng bình yên bị tổn thương. Sologan của Đại hội Đảng bộ TP có “an bình”, nhưng để giữ được cái đó không phải dễ. Cùng với tính toán lại vấn đề quy hoạch thì rất cần lực lượng cảnh sát thật mạnh mẽ để bảo đảm được điều này!”.

Sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 21, đây có lẽ một trong những việc mà Đà Nẵng cần làm ngay, cần tái lập ngay tính nề nếp, quy củ về trật tự đô thị để sớm đem lại sự “an bình” cho người dân và lấy lại hình ảnh, thương hiệu trong mắt bạn bè trong và ngoài nước!

HẢI CHÂU

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Đang cập nhật dữ liệu !