Đà Nẵng: Du khách Tây thảnh thơi giữa ồn ào dịch Corona!

Nhìn du khách Tây thảnh thơi hưởng thụ một trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, chợt lóe lên ý nghĩ: Nên chăng slogan của du lịch Đà Nẵng thời điểm này là “PHÒNG DỊCH nCoV, HÃY ĐẾN VỚI NẮNG ẤM BIỂN ĐÀ NẴNG"?

Chiều 1/2, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng đã cho xuất viện 3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam có nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Lũy kế đến nay, ngành y tế Đà Nẵng đã theo dõi 64 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 48 trường hợp đã xuất viện (22 người Trung Quốc; 2 người Malaysia; 1 người Cộng hòa Séc và 23 trường hợp Việt Nam).

Bất chấp những ồn ào về dịch nCoV, trưa 1/2, du khách Tây vẫn nhộn nhịp dọc tuyến biển Đà Nẵng.

Tính đến 13h30 ngày 1/2/2020, Đà Nẵng đang theo dõi 16 trường hợp nghi ngờ bệnh nCoV, gồm 1 người nước ngoài (Trung Quốc) đang theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; 15 người Việt Nam đang theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng (11 trường hợp) và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 4 trường hợp). Hiện sức khỏe nhiều bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn một vài trường hợp sốt nhẹ.

“Đến thời điểm này đã có 32 mẫu xét nghiệm âm tính với nCoV, chưa có trường hợp nào dương tính với chủng mới của virus Corona. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đang giám sát 13 trường hợp tại cộng đồng (từ nước ngoài về nhưng không phải từ các vùng đang có  dịch, khi qua cửa khẩu phát hiện có sốt nhẹ; tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ…).

Hiện cả 13/13 trường hợp đều có sức khỏe bình thường. Lũy kế đến nay đã giám sát hàng ngày 25 trường hợp (trong đó 12 trường hợp người nước ngoài sức khỏe bình thường và đã về nước)” – Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Cũng trong sáng 1/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản 07/TB-UBND khẳng định Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào (kể cả người dân và du khách) bị nhiễm bệnh vêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, hiện nay trên các trang mạng xã hội đăng tải một số thông tin không đúng sự thật, suy diễn về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận.

Bãi biển trước khách sạn Holiday Beach tràn ngập du khách.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng khuyến cáo, toàn thể người dân và du khách cảnh giác, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như: Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế Đà Nẵng, Cổng Thông tin du lịch TP Đà Nẵng...

Theo ông Lê Trung Chinh, các sở, ngành chức năng của Đà Nẵng đã chủ động có các phương án, tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV. Đặc biệt là tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, du khách nắm bắt các dấu hiệu bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa (sử dụng, đeo khẩu trang đúng cách; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; giữ ấm cơ thể…).

Cùng với những thông tin tích cực nêu trên, ngày 1/2, Đà Nẵng có nắng ấm, trời đẹp hơn hẳn mấy ngày trước. Và trưa cùng ngày, trên nhiều tuyến đường ở nội thành, các điểm du lịch ven sông Hàn và nhất là suốt dọc một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ), PV Infonet đã ghi nhận được nhiều hình ảnh du khách Tây thảnh thơi hưởng thụ nắng ấm và sự trong lành của một điểm đến ngày càng nổi tiếng trên thế giới.

Một ý nghĩ chợt lóe lên: Nên chăng slogan của du lịch Đà Nẵng thời điểm này là “PHÒNG DỊCH nCoV, HÃY ĐẾN VỚI NẮNG ẤM BIỂN ĐÀ NẴNG!” (?)  

Dưới đây là những hình ảnh PV Infonet vừa ghi nhận được về du khách Tây ở Đà Nẵng trưa ngày 1/2:

Trái với sự căng thẳng của khách Việt và nhân viên nhà hàng...

Anh khách Tây này đang thoải mái livestream "Cầu tình yêu" bên bờ sông Hàn.

Không chỉ anh mà một vị khách Tây lớn tuổi hơn...

...cũng đến đây thư giãn.

Trên đường phố, du khách Tây vẫn đang đến với Đà Nẵng.

Vào nhà hàng chọn mua hải sản...

...dạo chơi trên các tuyến đường ven biển.

Họ tận hưởng không gian tuyệt vời của một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh...

... và thảnh thơi thay vì cứ lo nghĩ về dịch cúm do virus Corona một cách "thái quá" như chúng ta chăng!?

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Trung Quốc nCoV virus Corona du khách mạng xã hội

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !