Ẩu đả, đâm chém nhau để thể hiện “dân chơi sành điệu”
Ảnh minh họa |
Tại hiện trường, một thanh niên tên Nguyễn Văn Đến (sinh năm 1998 ngụ tại xã Thành Long) bị một nhát dao đâm vào phía bên trái, gục ngã phía sau nhà anh Ngô Văn Sang (sinh năm 1985, ngụ cùng ấp).
Công an xã Hòa Hội lấy lời khai các đối tượng. |
Khi nhóm Phương và Huyền vào quán lại có hành động nẹt bô, rồ ga… ra vẻ “dân chơi”, còn tuyên bố đoạn đường từ cầu ông Cố chạy vào xã Hòa Hội là của băng nhóm này làm “đại ca”. Nghe vậy, một nhóm thanh niên có mặt trong quán đã có lời qua tiếng lại.
Riêng nhóm của Đến có 3 người bỏ ra về, rủ nhau đi nhậu. Tuy nhiên, đến chỗ quán nhậu, nghe bạn bè trong băng nhóm gọi, cả bọn cùng nhau quay lại quán Miền Tây, chửi bới, khiêu khích nhóm của Phương, Huyền.
Nhóm Phương và Huyền uống cà phê xong, một số về nhà, số còn lại gồm 9 thanh niên chạy về đoạn đường ấp Bố Lớn. Nhóm của Đến và Hạnh rượt theo và đạp một chiếc xe rớt lề, sau đó rượt đuổi theo các xe kia.
Trong lúc hỗn loạn giữa hai băng nhóm, Đến bị một nhát dao đâm vào ngực trái. Nguyễn Văn Đến vẫn tiếp tục chạy xe đến sau nhà anh Sang thì ngất vì máu ra quá nhiều, đã được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Tây Ninh.
Công an xã đã triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý.