Quỷ kế của những kẻ trốn nã

Lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt được Vũ Hải Yến, sinh 1995, ở 81 phố Nguyễn Công Hoà, quận Lê Chân, mặc dù người đàn bà này đã bỏ trốn vào TPHCM một thời gian dài và phẫu thuật thẩm mỹ để có một dung mạo khác.

Thay hình đổi dạng chỉ là một trong những “quỷ kế” của tội phạm sau khi gây án, “gánh” trên mình lệnh truy nã. Có những đối tượng trốn chui, trốn lủi nhưng có đối tượng thì lại tạo cho mình một thân phận khác…

Quỷ kế của những kẻ trốn nã - ảnh 1

Vũ Hải Yến sau khi phẫu thuật

Thay hình, đổi dạng cũng không thoát

Sau khi bị TAND quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Vũ Hải Yến đã lợi dụng thời gian tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh… Vừa đặt chân đến đất Sài thành, Yến nhanh chóng bắt mối với bạn bè tại đây, tiếp tục bỏ mối làm ăn để có tiền tiêu xài, ăn chơi thác loạn. Để che giấu thân phận hòng lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn và thay đổi chỗ trọ liên tục. Sau khi phẫu thuật, với ngoại hình xinh đẹp, Vũ Hải Yến nổi danh như một “hotgirl xứ Bắc” trong mắt dân chơi Sài Gòn.

Tuy nhiên hành tung bí ẩn của “hotgirl xứ Bắc” này đã không qua mắt được lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hải Phòng. Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định hotgirl này chính là Vũ Hải Yến và đúng ngày sinh nhật của Yến, trinh sát đã bí mật theo dõi, bắt gọn nữ quái “hai mặt” này tại một quán bar bậc nhất Sài Gòn.

Cũng với khuôn mặt được thay đổi hoàn toàn, đến người thân cũng không nhận ra, Phạm Thị Lan Hương, sinh 1973, ở 7/11 Hàng Kênh, phường Trại Cau, Lê Chân, bỏ trốn sang xứ người sinh sống. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Phạm Thị Lan Hương được biết đến là một đối tượng sừng sỏ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá cách đây hơn 10 năm trước. Thời điểm đó Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng trên đường vận chuyển 18 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Trực tiếp tham gia trong đường dây ma túy khủng này, Phạm Thị Lan Hương đã nhanh chân bỏ trốn. Nhiều năm sau đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức truy bắt ráo riết nhưng chưa có kết quả, mọi thông tin về đối tượng vẫn mờ mịt. Quyết không bỏ cuộc, lần tìm các manh mối, sau đó thông qua nguồn tin của quần chúng, Công an quận Lê Chân phát hiện Hương về Hải Phòng và có biểu hiện móc nối với một số đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn thành phố để tái phạm.

Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án kết hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và các đơn vị Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và bắt gọn Hương khi thị đang ẩn náu tại một nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Hương khai nhận, sau khi trốn khỏi địa phương, thị sang Trung Quốc ở cùng với một người quen, hàng ngày đi bán hàng để kiếm sống. Để tạo vỏ bọc an toàn, Hương không khai báo tạm trú. Đặc biệt, thị còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hình dạng nên đến người thân cũng khó nhận ra.

Đến giờ người dân bên đường 212, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, vẫn chưa quên tình huống bắt tội phạm như… trong phim của Công an huyện Tiên Lãng.

Đó là vụ bắt đối tượng Nguyễn Văn Khương, sinh 1995, ở thôn Bạch Xa Trại, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng. Khương đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Chấn Hưng và các xã lân cận. Trong thời gian đang chấp hành hình phạt án treo tại địa phương, do có mâu thuẫn từ trước với anh Dương Văn Toại, sinh 1982, ở thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, Khương đã cùng với đồng bọn dùng hung khí chém anh bị thương, giảm 33% sức khỏe. Sau khi vụ án xảy ra, đồng bọn đều đã sa lưới pháp luật, riêng Khương đã kịp bỏ trốn sang Trung Quốc.

Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định truy nã đối với Khương về tội giết người. Trong quá trình truy lùng đối tượng, trinh sát nắm được thông tin Khương luôn mang theo vũ khí nóng bên người và đã nhiều lần quay trở vể Việt Nam để thăm gặp, liên lạc với người thân. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, Khương đã nhiều lần thoát khỏi sự theo dõi của lực lượng chức năng, có lần còn bị trinh sát bắt hụt tại địa bàn biên giới Móng Cái.

Kiên trì bám theo tung tích đối tượng, lực lượng công an xác định được những lần về thăm nhà Khương thường đóng giả làm phụ nữ hòng qua mắt mọi người. Kế hoạch đón lõng được đặt ra, và rồi đối tượng xuất hiện. Bất ngờ bị khống chế khi đang đi xe máy trên đường trong bộ dạng phụ nữ, Khương lớn tiếng lu loa công an bắt… nhầm người. Tuy nhiên, khi hoàn toàn khống chế được người phụ nữ “lực lưỡng”, lực lượng công an nhấc bộ tóc giả cùng một số “phụ kiện” cũng là đồ giả, lúc này mọi người xung quanh mới vỡ lẽ đó là tên tội phạm đang bỏ trốn…

Và những thân phận đi… mượn

Vũ Văn Lệ, sinh 1971, ở tổ 4 phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), sau khi xuống tay giết chết người hàng xóm đã bỏ trốn về quê cũ tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Khác hẳn với tích cách côn đồ hung hãn khi còn ở ngoài đất Mỏ, trong vai một thanh niên hiền lành, chất phác, trở lại quê… lập nghiệp, Lệ tỏ ra chăm chỉ, không nề hà bất cứ công việc gì, hết việc đồng áng lại đi cày thuê, cuốc mướn hoặc phu hồ để kiếm sống.

Khi đã thực sự “lột xác” trở thành một con người hoàn toàn khác, Lệ tiếp tục âm mưu xây dựng một cuộc sống mới để che đậy hoàn toàn quá khứ tội lội của mình. Lệ đã nhờ người quen mai mối lấy một người phụ nữ địa phương và đẻ sòn sòn 3 đứa con liền. Lâu dần thành quen, Lệ được mọi người coi như cư dân của địa phương trong suốt 20 năm cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Còn với bố con Vũ Đức Kế, sinh 1964 và Vũ Quý Bộ, sinh 1993, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, sau khi lần lượt gây án cũng bỏ trốn vào phía Nam. Núp sau quán thịt chó Tiên Lãng ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), bố con Kế tỏ ra là con người hết sức hiền lành, chăm chỉ, thậm chí hòa đồng với mọi người xung quanh. Chỉ đến khi lực lượng công an ập vào bắt gọn cả 2 bố con Kế đang bán thịt chó thì nhiều người mới giật mình biết đó là những kẻ phạm tội bị truy nã.

Thực tế cho thấy, mặc dù các đối tượng trốn nã có thể nghĩ ra trăm phương nghìn kế hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng chúng vẫn phải tra tay vào còng số 8 và trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.

THEO TRẦN VĂN/ANHP

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !