Đắk Lắk: Gọi về không được, đâm chết "phi công trẻ" giữa sân bóng
Bị cáo Nguyên tại phiên tòa xét xử. |
Sáng 4/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Bạch Thị Thảo Nguyên ra xét xử về tội danh giết người.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, trước đây Nguyên đã có gia đình và hai con nhỏ nhưng đã ly hôn. Khoảng 2 năm trở lại đây, Nguyên có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, ngụ cùng địa phương).
Vào khoảng 20h, ngày 22/8/2016, Nguyên cùng một số bạn bè đi ăn tối rồi về nhà. Sau đó, Nguyên đến quán Internet của một người tên Hùng (thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê) để tìm Phương.
Khi gặp nhau, Nguyên gọi Phương ra ngoài rồi yêu cầu người yêu về nhà cùng mình. Tuy nhiên, Phương không đồng ý rồi bỏ ra phía sân bóng chuyền đứng.
Trong khoảng thời gian đó, Nguyên lại mở cốp xe máy, lấy điện thoại gọi về nhà hỏi thăm xem các con còn ngủ hay thức. Phát hiện trong cốp xe của mình có một con dao Thái Lan, Nguyên đem bỏ vào túi quần nhằm mục đích hù dọa Phương để người yêu trở về nhà cùng mình.
Sau đó, Nguyên tìm đến chỗ Phương đang đứng, tiếp tục gọi người yêu về nhưng chàng trai này không chịu. Bực tức, Nguyên liền kéo áo và cắn vào tay phải của Phương thì bị người yêu tát liên tiếp hai cái vào mặt.
Trong lúc nóng giận, Nguyên đã đâm một nhát vào vùng bụng trái của Phương. Đến khi nghe Phương kêu cứu, Nguyên phát hiện người yêu chảy máu nhiều nên đã vào quán Internet nhờ người đưa chàng trai này đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Phương đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Sau khi người yêu chết, Nguyên đã tới CQĐT đầu thú. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phía gia đình bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân với số tiền 72 triệu đồng. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm 6 tháng tù giam.