Nguy cơ mắc bệnh thủy đậu thấp hơn ở vùng nhiệt đới

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể ngăn chặn quá trình lây nhiễm bệnh thủy đậu trong cộng đồng.

Nguy cơ mắc bệnh thủy đậu thấp hơn ở vùng nhiệt đới

Các nhà khoa học tại Đại học London (Anh) nhận thấy những khu vực có lượng tia UV (tia cực tím) cao thì bệnh thủy đậu ít phổ biến hơn. Bởi ánh nắng mặt trời đã ngăn chặn hoạt động của virus trên da, khiến chúng không thể xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể.

Nguy cơ mắc bệnh thủy đậu thấp hơn ở vùng nhiệt đới

Môi trường sống là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh thủy đậu

Tuy nhiên, các chuyên gia khác nhận định ngoài tác động của ánh nắng mặt trời thì những yếu tố khác cũng góp phần quan trọng trong quá trình ngăn chặn khả năng lây bệnh như nhiệt độ, độ ẩm, và điều kiện sống.

Virus varicella-zoster (virus gây bệnh thủy đậu) là loại virus rất dễ lây nhiễm. Người khỏe mạnh có thể mắc bệnh do tiếp xúc với người bệnh qua đường hô hấp như ho, hắt hơi và nặng hơn là tiếp xúc với các vùng và nốt mụn rộp mọng nước.

Tiến sĩ Phil Rice tại Đại học London tin rằng ánh nắng mặt trời là tác nhân chủ đạo ngăn chặn hoạt động của virus. Điều đó giải thích lý do tại sao bệnh thủy đậu không phổ biến và rất khó lây từ người này sang người sang tại những nước nhiệt đới.

Và đây cũng là lý do minh chứng cho việc nguy cơ mắc bệnh thủy đậu trở nên cao hơn trong mùa lạnh tại những nước có khí hậu ôn đới như Anh quốc bởi người dân ở đây ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Tiến sĩ Phil Rice đã tiến hành kiểm tra dữ liệu từ 25 nghiên cứu trước đây về vi rút varicella-zoster tại nhiều nước trên thế giới, sau đó so sánh với các yếu tố khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên kết rõ ràng giữa lượng tia cực tím và nguy cơ nhiễm virus thủy đậu.

Một điều khó hiểu là tỷ lệ mắc bệnh thủy đậu đạt đỉnh điểm tại Ấn Độ và Sri Lanka trong suốt mùa nắng, nóng và nhất. Song Tiến sĩ Rice đã phát hiện thấy chính sự ô nhiễm không khí, đã khiến lượng tia UV ở những khu vực trên thấp hơn nhiều so với lượng tia UV trong mùa mưa.

“Trước đây, không một ai phát hiện ra tác dụng của ánh nắng mặt trời trong việc ngăn chặn quá trình lây lan của bệnh thủy đậu. Nhưng khi nghiên cứu các tài liệu dịch tễ học, chúng tôi đã tìm ra mối tương quan giữa sự xuất hiện của virus và các vùng khí hậu”, ông Rice chia sẻ.

Minh Thu

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !